Nghe bà bán bánh đi qua lại nhớ hồi nhỏ :))) hồi - TopicsExpress



          

Nghe bà bán bánh đi qua lại nhớ hồi nhỏ :))) hồi ấy mấy đứa con ít mũi thò lò học cùng, hay í ới. Có 2 Thắm, 1 béo hơn tí, 1 gầy hơn tí; có con Vân mèng nhưng tôi hay gọi nó là Vân Ba Bụp(Vbb) - bố nó tên Ba, tất nhiên Bụp k phải mẹ nó rồi. :)); một tên chị họ hay khóc nhè khi lên lớp =]]]] và cuối cùng là Tuyến cọt(Tc) - cái đứa để mình tự hào rằng có đứa còn nhỏ hơn minh =]]]] Câu chuyện bánh rán chỉ có tôi, chị họ, Vbb, Tc. Vây sự xuất hiện tên Thắm, có ý nghĩa gì? Chờ xem@@ Ngày thứ bảy hay chủ nhật đẹp trời... đại khái là ngày nghỉ. Chúng tôi, kéo nhau về nhà tôi với ý định rán khoai, bánh khoai, lí do không ai ở nhà đặc biệt chú tôi =]]] - người mà hồi nhỏ tôi rất sợ =]]] Công việc bắt đầu tầm trưa. Gọt khoai, cắt khoai, thổi lửa. LÀm việc như những chiến bình trong hầm thời chiến tranh. Còn 1 công việc nữa là cho mỡ vào chảo để rán. :) Thật tình cờ và bất ngờ nhà còn rất ít mỡ, tiên lượng khá dè dặt - Làm sao đây - Làm sao đây - đi xin, một đứa nảy ra ý định Vbb: sang nhà Thắm, hôm qua thấy liện mỡ đầy :)) - mấy đứa hành quân sang nhà Thắm.. :)) Rất tiếc là k ai ở nhà - làm sao nhỉ, thời điểm trưa trưa thanh vắng, chỉ còn những tiếng chim sâu líu lo, đúng là vung quê bình yên. Vbb vẫn nhớ vị trí, nhìn qua khe cửa bếp, liện mỡ ở trong kia kìa :)))) Tc nảy ra ý định dùng tay quẹt mỡ. Tay ngắn quá, cuối cung phải dùng 1 cái que khá khá dài :))) Quẹt, đưa ra, cho vào bát Quẹt đưa ra cho vào bát... May mắn thay, mọi thứ xong xuôi mà chưa ai về =]]]] mấy đứa bảo, mai nói sau vậy =]]] Mấy đứa chạy thật nhanh, cười khúc khích, hệt những đứa trẻ mới ăn vụng đồ của mẹ =]]] Mỡ có, khoai đã xong, chỉ còn việc rán.... Vừa rán, vừa chóp chép, tới tầm 2h chiều thì gần như đã xong. Một đĩa khoai rán :)))) thơm, ngon :D Tiêng mở cổng, két, két... (Nếu là mình thời điểm này, minh sẽ bảo wth? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy) Chú đã về @@ chú tau ghê lắm, k cho bạn vê nhà làm mấy trò này đâu, - Làm sao đây - Làm sao đây Nhanh tay thu dọn bếp, bánh,...còn người thì sao? Vbb nhanh chân nấp sau cái chum.. Tc luống cuống, * t thì răng*.. Tôi nhanh nhảu, * chui vào chum* bé thế chắc lọt.. =]]]] Chú vào, mọi thứ binh yên lạ =]]] ngồi vào bàn, giả vờ đọc sách. Tôi vẫn k nhịn đc cười, có đứa dang rung rúc trong chum..*đc chưa, ra đc chưa*:)))) Chuyện là thế, và ngày mai, chả ai kể lại cái việc *trộm* mỡ từ nhà bạn Thắm =]] Trong đầu vẫn nghĩ xem,; bà,mẹ nó thấy vết hằn trên mỡ thì sẽ ngơ ngác thế nào nhỉ?? =]] Tầm 11 năm rồi, giờ có đứa đã chống lầy, có đứa sắp chống lầy, có đứa sắp tốt ngiệp đại học.... Còn tôi, vẫn là đứa trẻ học những 2,5 năm nữa Bà bánh rán chuồn rồi. Học thôi :)) Kim Tuyến Ngọc Thắm Tham Kull Lê Oanh
Posted on: Mon, 28 Oct 2013 02:38:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015