Nguoi bo ban ron. ------------------------- Con trai thấy bố - TopicsExpress



          

Nguoi bo ban ron. ------------------------- Con trai thấy bố bận rộn quá, không có thời gian rảnh rỗi nên bèn hỏi bố : - Bố ơi, bố đi làm 1 tiếng được bao nhiêu tiền ạ ? - 5 đô la 1 giờ con ạ. Sao vậy con trai ? - Bố có thế cho con mượn 2 đô la được không ạ ? - Được, của con đây. Mà con mượn làm gì vậy ? Cậu con trai không nó gì cả, cầm tờ 2 đô la chạy vào phòng 1 lát rồi chạy ra và chìa ra 5 đô la và nói với bố : - Vậy con sẽ thuê bố 1 tiếng để chơi với con ! Ông bố chợt nhận ra rằng bao lâu nay, anh đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất việc chăm lo cho gia đình, và anh đã xin nghỉ cả 1 ngày để ở nhà chơi với cậu con trai kháu khỉnh của mình . . . . Tối hôm đó, sau khi đọc truyện cho con trai đi ngủ, anh về phòng và lên giường thiếp đi. Đột nhiên người vợ đập vào vai anh và chìa ra tờ 10 đô la rồi nói : - Em biết anh chưa ngủ mà, em thuê anh 2 giờ đêm nay !
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 04:55:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015