Ngày hôm nay là một ngày lộn xộn, con gái nhỉ... Con - TopicsExpress



          

Ngày hôm nay là một ngày lộn xộn, con gái nhỉ... Con khoe hôm nay các con ngoan, cô còn cho cả đĩa hoạt hình mang về nhà lúc rảnh xem, bố không hiểu gì luôn. Thế rồi con lại hào hứng kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện con đã biết tên bạn ngồi bên cạnh, chỉ 1 bạn thôi còn bạn còn lại thì vẫn chưa biết tên là gì. Thế rồi bố con mình đến lớp đàn. Có vẻ các bạn lớp Một hôm nay đều rất khác. Bạn Như hôm nay thay đổi nhiều nhất nhỉ, cũng cắt tóc ngắn nhưng nói nhiều hơn mọi khi rất nhiều, theo như mẹ bạn miêu tả là "sang chấn tâm lý" - theo chiều hướng tích cực, bố cho là vậy ^^ Có đôi lúc con rất sao nhãng, và có đôi lúc con lại cau có, làm bố không khoái chút nào. Bố cũng vậy, sao nhãng và cau có nhiều hơn con trong ngày hôm nay. Cũng may, không nhiều và không kéo dài lâu, tóm lại là rất lộn xộn :) Hôm nay cuối tuần rồi, con cũng vừa vào phòng đi ngủ, đồng hồ chỉ 12.45 am. Cuối tuần thôi nhé, chứ trong tuần thì chắc sáng mai bố phải bê con ra nhúng vào bồn tắm mới dậy được mất. Cả tuần rồi, con đã rất hào hứng và cố gắng, đúng trọn một tuần đi học đầu tiên, lớp 1 con nhỉ. Bố và mẹ vui lắm, và chỉ mong có vậy. 23082013 Yêu con. P/s: à, bố quên chưa bảo đồng ý với ý kiến của con trong lúc về "Bố ơi, con nghĩ thế này không biết có đúng không, nhưng NƯỚC BỌT là MỒ HÔI của BẠN RĂNG đấy bố ạ, thật đấy!"
Posted on: Fri, 23 Aug 2013 17:46:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015