Người ta gọi là kỉ niệm, không phải vì nó - TopicsExpress



          

Người ta gọi là kỉ niệm, không phải vì nó đẹp, mà vì nó là duy nhất và không bao giờ trở lại. Hơn ai hết, Xử Nữ rất trân trọng những kỉ niệm với người ấy.Người ta nói Xử Nữ mất ít nhất là 3 năm để quên đi một mối tình sâu đậm. 3 năm, nghĩ dài thì dài mà nhanh thì cũng thật là nhanh. Chỉ có trái tim Xử Nữ là sẽ vẫn mãi còn lưu giữ những kỉ niệm tuyệt vời ấy ở một ngăn nào đó mà mỗi khi chỉ có một mình tĩnh lặng, một làn gió thu nhè nhẹ thổi qua, Xử Nữ lại đem nó ra gặm nhấm. Quãng thời gian hậu chia tay quả là những tháng ngày tồi tệ của Xử Nữ. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu họ như: Tại sao? Mình đã làm gì sai? Sao ông trời lại đối xử với mình như vậy chứ?... Lúc này con người lí trí mấy cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Họ khép kín và âm thầm khóc những lúc cô độc. Nhưng họ không cho phép mình yếu đuối trước mọi người, họ sẽ lại nhanh chóng trưng bộ mặt lạnh lùng như băng ra nhưng trái tim họ đau thế nào, chỉ có Xử Nữ mới hiểu rõ nhất. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, Xử Nữ lúc này sẽ thấy lòng mình bình an đến lạ thường. Họ sẽ lao vào công việc, tìm hiểu những thứ họ thích để hoàn thiện bản thân hơn và đồng thời tìm kiếm những mẫu người phù hợp với mình. Nhưng chả hiểu sao họ cảm thấy như đang đánh mất cảm giác yêu. Xử Nữ thờ ơ. Vì hình bóng người ấy quá lớn? Hay là vì trái tim họ đã băng giá rồi. Xử Nữ à, cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác say đắm hơn. Khi một mối quan hệ đã kết thúc, nó sẽ mãi ngủ yên trong lòng bạn mà không cần tỉnh giấc vì điều gì cả. Để rồi khi gặp lại người ấy, người một thời khiến trái tim Xử Nữ chao đảo, Xử Nữ sẽ thấy lòng mình thanh thản tĩnh lặng như mặt hồ thu dịu nhẹ. :) Cre: HNNCXN Đệtttt, đúng voãiiiiii :o
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 14:52:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015