Người con gái bướng bỉnh, khó chịu như em đã bị - TopicsExpress



          

Người con gái bướng bỉnh, khó chịu như em đã bị trái tim anh làm cho ngã gục. Em là một người con gái chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một ai đó trong suốt khoảng thời gian học cao đẳng, em nghĩ yêu sẽ ảnh hưởng tới tất cả sinh hoạt - học tập và không được tự do nữa. Thế nhưng người con gái bướng bỉnh, khó chịu như em đã bị trái tim anh làm cho ngã gục. Anh - một người mới dọn tới gần nhà em sinh sống, một chàng trai cực kỳ men, tính tình hiền ơi là hiền, khuôn mặt thật là có phúc…Em yêu anh vì con người thật của anh. Vào một ngày đẹp trời, hôm đó em đi đám cưới anh của một người bạn, và anh cũng có mặt trong buổi tiệc đó. Em ngồi chung bàn với người bạn của anh lúc đó em chưa biết gì về anh, anh ấy nói với em rằng “Anh sẽ làm mai cho em thằng này, nó hiền lắm..” , em cười và đáp lại “Thôi anh! Duyên số khi nào tới sẽ tới thôi ạ, em không thích mai mối đâu”. Nhưng hôm đó anh đã biết em, còn em thì chưa biết gì về anh. Vào lúc tối em nhận được một tin nhắn nhưng em không trả lời vì em không quen biết anh. Và cũng vài ngày sau đó, khi em đang đi chơi cùng một đám bạn thì điện thoại reo lên, là anh gọi “em đang làm gì đó?”, em trả lời “ai vậy? em đang đi chơi có gì gọi lại sau nha”. Sau này anh mới kể là lúc đó em nói chuyện chảnh chọe quá đi, anh tính không theo đuổi em nữa vì cái tính khó chịu của em nhưng có lẽ vì duyên phận đưa hai ta đến với nhau... Sau thời gian nhắn tin tìm hiểu, và thế là một buổi sáng em lên học anh đã năn nỉ em cho anh chở em lên, chúng ta hẹn nhau tại cổng chào phải không anh? Ôi! Lúc đó sao mà ngại thế không biết, chủ động nói chuyện nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu.. Quán bún mọc là nơi hai ta cùng nhau ăn sáng đầu tiên, bây giờ em khai thật “quán đó dở lắm nhưng ăn với anh là em thấy vui rồi..”. Lên tới phòng trọ của em, hai ta lại cùng nhau uống nước, lúc đó thật sự em buồn ngủ lắm chỉ muốn anh về để em vô phòng ngủ thôi. Hôm đó thật sự em cảm nhận được anh là một người con trai tốt. Sau thời gian gặp mặt, tìm hiểu và thế là hai ta đã đến được với nhau. Em không hiểu tại sao con tim mình lại mở cửa nhanh như vậy. Em đến với anh bằng trái tim chân thật và anh cũng vậy, em biết miệng đời có người nói tốt thì cũng có người nói xấu, em và anh cũng đã bỏ ngoài tai đạp trên dư luận mà vượt qua. Em biết giữa anh và em còn tồn tại một quá khứ, anh đã có một mối tình và em cũng vậy nhưng đã là quá khứ thì chúng ta phải học cách chấp nhận quên nó thôi anh. Chúng ta đang đi trên đoạn đường dài, bây giờ thì cảm thấy hạnh phúc nhưng biết đâu được khó khăn sẽ xảy ra sao. Bởi vậy, tin tưởng nhau để cùng nhau đi đền cuối chặn đường nha anh. Em biết nhiều lúc em làm theo ý của em mà không nghĩ đến cảm xúc của anh, “em xin lỗi”, đôi khi em ngang bướng và hay giận vô cớ, nhưng anh ơi chính lúc như vậy em muốn được anh quan tâm em và nũng nịu em thôi. Vậy mà anh lại quay ngược trách em - giận em, nhiều khi em buồn và chỉ biết im lặng… Trong tình yêu phải có giận-hờn-ghen-trách, có như vậy khi không nói chuyện-xa nhau ta mới thấy cần có nhau và trân trọng nhau hơn. Em yêu anh, tình yêu của em!
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 11:34:55 +0000

© 2015