Ngồi buôn tâm sự cùng mấy anh viên chức xứ sở - TopicsExpress



          

Ngồi buôn tâm sự cùng mấy anh viên chức xứ sở giãy chết Nhân dịp đọc bài báo này có đôi lời tâm sự cùng các anh thế này nhé. Các anh có biết rằng sau khi đọc bài báo này đồng nghiệp của các anh ở xứ tôi sẽ nghĩ là nước Mỹ các anh giàu có đến vậy trong khi các anh làm nô bộc cho dân các anh đã bao năm cống hiến hết mình vì dân vì nước đến khi khó khăn một chút nhân dân họ trả cho các anh chút lương cũng là bình thường thôi có gì đâu mà các anh lại khẳng khái đến thế? Sòng phẳng đến vậy? Lòng tự trọng của các anh cao quá vậy? Làm như thế lấy tiền đâu mà nuôi con cái, mua villa, siêu xe, nuôi bồ? Họ nghĩ các anh thật là ngu dốt, dở hơi! Chắc bên đó xa kinh đô văn hóa văn minh nhân loại hay sao chứ xứ tôi họ tài đức đoàn kết lắm và oai phong lắm. Nói về đoàn kết thì ở đây có lẽ là nhất bởi khi họ đã trở thành viên chức nhà nước bằng mọi cách họ vươn lên thật cao càng cao càng tốt rồi quay lại lôi kéo con em cháu chắt hay đồng hương vào cùng cho dù những người này có tài mọi đức hèn. Ở xứ tôi có câu nói truyền thống nổi tiếng đó là: “Một người làm quan cả họ được nhờ.”Từ già trẻ gái trai ai ai cũng thuộc Còn nói về tài đức thì họ cũng thuộc hàng nhất bởi như các bạn biết đó ở nước tôi chỉ có 2.8 triệu viên chức thôi mà phục vụ cho tận hơn 80 triệu dân với nền hành chínhcũ kỹ lạc hậu và mang tính chất hành là chính- ôi thật là khổ sở cho họ quá đi (Tuy ở Mỹ các bạn có 2.1 triệu viên chức làm công bộc cho khoảng 320 triệu dân nhưng nền hành chính của các bạn đã quá hoàn chỉnh và tinh vi). Ô nhưng mà không biết hôm trước nghe thấy ông nào nói trên tivi là trong số những viên chức này có tới 30% thuộc dạng sáng đến điểm danh chiều cắp ô về. Nghĩ những người thuộc loại 30% này cũng tài? Sao họ lại dùng chiêu gì mà ngày nào cũng như ngày nào mà họ không cảm thấy nhàm chán stress? Không sợ những % còn lại(coi như làm việc) bực tức bởi sự bất bình đẳng giữa kẻ làm người chơi hay 30% này nay đã lên sếp? Cái tài cái đức của viên chức xứ tôi còn thể hiện ở chỗ họ xài tiền của người khác dân (OPM) một cách rất vô tư hồn nhiên như cô tiên. Chẳng những xài lãng phí mà họ còn mua thùng sắm két để nhét tiền OPM vào bất cứ khi nào có cơ hội như vậy sau này mới không lo chuyện học hành của con em(oversea qua xứ giẫy chết ), mới có tiền để mua villa, siêu xe kể cả việc bao gái… À mà viên chức xứ tôi còn oai phong lắm lắm! Từ quan văn quan võ quan to quan nhỏ ai ai cũng bệ vệ hiên ngang bất khuất. Dân ra đường nhìn thấy là phải chào từ xa, niềm nở đôi khi còn run sợ trước sự quát lạt đe dọa hạnh họe và chỉ bảo của các quan nữa cơ. Dân ai mà khẳng khái quá hay không biết cong môi uốn lưỡi là cứ phải nói là cẩn thận cẩn thận. Đây ngay như tôi đây cứ mỗi lần ra thôn ra xã làm việc là bố mẹ tôi dặn phải nhẹ nhàng khéo léo lễ phép họ mới xử lý việc cho không thì lại bị họ bắt đứng đó dạy cho một hay nhiều bài học rồi lại phải chờ hôm sau hôm sau họ mới giải quyết cho. Ôi các quan quê tôi sao mà oai vệ quyền uy thế! cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/hang-loat-nghi-sy-my-tra-lai-luong-vi-xau-ho-2013100317042942019ca32.chn
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 17:15:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015