Nhiều bạn nhìn facebook và các trang cá nhân của tôi - TopicsExpress



          

Nhiều bạn nhìn facebook và các trang cá nhân của tôi trên mạng nghĩ là tôi chỉ có ăn chơi du hí, có lẽ bạn chỉ NHÌN chứ không QUAN SÁT. Tôi đang lao động thực sự chứ không chỉ chơi chơi nhưng đặc thù công việc của tôi là thế. Những người biết tôi đều thấy tôi hoạt động rất nhiều. Có những thời điểm, tôi cảm thấy rất mệt, buồn và nản. Nhưng mình đã trót yêu rồi, nên phải đứng lên và vượt qua thử thách. Bên người đàn ông của mình, tôi là một cô gái ngoan và biết nghe lời. Đó là một tình yêu đẹp, nhưng tôi muốn giữ lại cho riêng mình. Tôi không muốn nói sâu, mọi người sẽ tò mò lắm. Tôi chỉ nghĩ, trong tình yêu rất cần sự chân thành với nhau. Yêu ghét rõ ràng. Yêu là phải nghĩ cho nhau, không phải là mười mấy tuổi nữa mà có tình yêu bồng bột. Đối với tôi tiền bạc không quan trọng, tôi chỉ cần vừa đủ, danh vọng cũng vừa đủ. Tôi đang yêu và tôi trân trọng tình cảm mình đang có. Với một người đàn ông đào hoa như ANH ẤY cô có sợ? Tôi không sợ, bởi yêu thì nên tin. Và tôi nghĩ, họ yêu được mình đã là hạnh phúc rồi. Mình nên tự tin để giữ hình ảnh của mình đẹp hơn. Lúc nào mình cũng phải đẹp để khi ra đường, người đàn ông của mình phải muốn giữ mình lại, không để người khác kéo tuột mình chạy mất. Ở tuổi này, tôi thấy mọi thứ lắng xuống, và tôi muốn có một bước lùi về lâu dài. Đa số phụ nữ bây giờ đều có nhiều tham vọng. Với tôi, tham vọng không quá lớn, bởi tôi không thích cuộc sống bon chen, cạnh tranh, tôi chỉ muốn làm tròn trĩnh cuộc sống của mình hơn. (Tôi vừa đọc được những câu trả lời phỏng vấn của 1 ca sỹ trẻ, cô ấy nói hộ tôi hết rùi nên tui cóp về chia sẻ)
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 03:31:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015