Nhiều năm về trước, cứ hễ 5.9 là mình lại thức - TopicsExpress



          

Nhiều năm về trước, cứ hễ 5.9 là mình lại thức vào giờ này - 5h sáng. Ăn một cái bánh mì chấm cà phê sữa đá rồi tắm sạch sẽ, giữ người thơm tho và đi khai giảng năm học mới. Không cần biết là lớp 1, lớp 6 hay lớp 12, cấp I, cấp II và cả cấp III, mỗi lần khai giảng là lại thấy háo hức, mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ và cảm giác lúc nào cũng rất thích. Mình còn nhớ như in cảm giác bao từng quyển tập với giấy bao đủ thứ hình ảnh, giấy nhãn cũng ráng lùng kiểu độc đáo, rồi nắn nót viết họ tên... Sau đó là sắp xếp từng thứ hoàn toàn mới, là viết có hình con thú, rồi tập, rồi sách... vào chiếc cặp cũng mới tinh. Cứ thế mang lên vai rồi một mình tới trường, hồi hộp bước vào lớp với tâm trạng của... một minh tinh =)), kiểu như "sau 3 tháng trời nghỉ hè, không biết bạn bè thấy mình thay đổi ra sao, có đẹp hơn khôg, có gì lạ không" ấy :x Nhớ...
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 21:50:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015