" Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, con cảm ơn bố mẹ - TopicsExpress



          

" Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi lớn con, đã cho con một cuộc sống đầy đủ không để thiệt thòi mặc dù bố mẹ phải đi làm vất vả để nuôi con và anh. con cảm ơn bố mẹ rất nhiều". "Thân gửi bố mẹ, bố mẹ à, năm nay con lên lớp 9 rồi, con hứa con sẽ chăm ngoan học giỏi, cố gắng nghe lời bố mẹ, sẽ không cãi láo và bướng bỉnh nữa. Từ sâu thẳm con luôn yêu quý và kính trọng bố mẹ". "Con tặng ông bà nhân ngày lễ Vu Lan. Con muốn viết đoạn thơ này để cảm ơn ông bà vì đã cho con ngày hôm nay. Con không biết làm sao đền đáp công ơn bà đã dành cho con ngày hôm nay. con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ công ơn ông bà. Cháu ông bà- Chíp" "con cầu chúc cho bố mẹ con khỏe mạnh, hạnh phúc, hòa thuận, không cãi nhau, làm ăn phát đạt. Và điều quan trọng là con mong thần linh phù hộ cho bố mẹ con mãi mãi sống bên cạnh 3 chị em con" "Kính gửi bà, bà ơi, cháu rất cảm ơn bà. Từ nhỏ bố chưa về bà đã chăm sóc mẹ con cháu, bà đã mua bim bim cho cháu ăn, cháu khát sữa bà đã pha, cháu khóc bà đã hát cho cháu nghe, cháu buồn bà đã dẫn cháu ra thím Nhân chơi. Bà ơi, cháu rất cảm ơn bà, cháu sẽ ghi ơn lòng tốt của bà, cháu sẽ chăm ngoan học giỏi để không làm bà thất vọng- Bảo Ngọc" "Con cảm ơn bố mẹ và cũng xin lỗi bố mẹ nhiều" "Gửi bố, khi bố sinh ra con, bố khóc rất nhiều, cả mẹ nữa. Và đó là những giọt lệ hạnh phúc, và mẹ nữa. Con viết lá thư này để cảm tạ một phần đau đớn của bố vì con. con biết rằng dù đi hết cuộc đời này, bố mẹ vẫn là người vất vả nhất". "Gửi bố mẹ con, ngày thường con chưa bao giờ đứng trước bố mẹ và nói con yêu bố mẹ và có lẽ con cũng không biết là có đủ can đảm để nói những lời ấy dù nó chỉ là những lời yêu thương. Ngay lúc này, con muốn nói với bố mẹ rằng con yêu bố mẹ nhiều. Mong bố mẹ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Con gái hư- Trang" ............ Đây là 1 số trong hơn 300 lời tri ân được viết bởi các e học sinh tại chùa Cúc. Vui vui vì chính mình là người dạy gần 1 nửa số em trong này cách làm thiệp, cách trang trí và cách viết lời Tri ân. Hôm đấy về sớm nên không kịp xem thành phẩm của các e, không ngờ lại viết hay và xúc động đến thế. Có lẽ chỉ cần là cảm xúc thật xuất phát từ đáy lòng thì lời nói nào cũng hay và cảm động thì phải. Bố mẹ ơi, 2 tình yêu lớn của cuộc đời con, con vui và tự hào vì trong ngày Vu Lan được cài bông hồng đỏ. Có nhiều lời muốn nói, muốn “tỏ tình” với bố mẹ lắm , nhưng mà chắc chẳng bao h con nói ra được đâu. Hi vọng mùa lễ Vu Lan năm nào con cũng sẽ được cài hoa hồng đỏ. Con yêu 2 tình yêu của con nhiều nhiều.
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 15:03:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015