Nhật kí boom maker Day 41 hừng sáng, mình, lady, sư - TopicsExpress



          

Nhật kí boom maker Day 41 hừng sáng, mình, lady, sư phụ & lão Ant năm lăn kềnh ra đất mà ngáy... suốt đêm cả lũ phải còng lưng ra mà khiêng vác, mấy cây súng lục vs aka thì k nói... đếu biết hồi xưa sư phụ chế đâu ra cây đại liên bự như nòng xe tăng, vác chết mịe mới kéo lên đc =.=! Rồi còn 2 cây kiếm [hay đao gì đó ] nặng gần 200kg @_@! TS: ông làm cho ai xài? Lí Đức àh?! trong đêm, cả bọn cũng đã chọn ra những thứ cần xài xong... mình chỉ mang theo nhẹ nhàng 2 khẩu súng lục... cùng 1 cặp aka liên thanh xài đạn chống tăng, vs vài dây mìn, đạn các thứ... TS: nhẹ mà sư phụ thì ngoài những thứ lặt vặt, ông xách khẩu bazooka ra 1 góc & cải tiến lại nó... Ant mang theo 1 cặp dao quân dụng với lưỡi kép, sau đó mang 1 mớ bom mìn ra 1 khu đất trống & thử cài bẫy cả đêm còn lady, bò thì bik mẹ gì về hàng họ... nên nó chỉ vũ trang đơn giản bằng 4 cái móng titan có gắn động cơ TS: cũng là hàng của sư phụ hồi đó... mình thật k hiểu hồi đó ổng nghĩ gì khi tạo ra cái thứ này cả bọn cứ thề mà nướng đến gần 9h... đang ngủ thì mình thấy có con gì liếm liếm dưới chân, nghĩ là LB về nên tiện chân mình đạp 1 phát vô mặt con đó... Điều kì lạ là mình k nghe tiếng la ẳng ẳng quen thuộc mà lại là tiếng la chửi của 1 đám người - ĐM! con phò này còn thức mày ơi!! - úi, con cá nó đạp tao mày ơi - bố thằng ngu! cá làm đếch gì biết đạp? nó là cái tủ lạnh! - @$#$@ - #@!$!$ - ... TS: cái lề gì thốn? đang ngái ngủ, trước khi mở mắt thì mình cứ tiện tay rút chốt 1 trái mìn rồi quăng vào chỗ phát ra tiếng nói... nghe 1 tiếng nổ lớn, rồi tiếp sau là tiếng người la óe óe, cuối cùng là tiếng bao cát rơi bẹp bẹp... lăng tai nghe, thấy yên tĩnh... kết luận cái đám vừa rồi éo phải lính ám sát, mình nhẹ nhàng nhỏm đầu dậy quan sát... trước mắt mình là 1 đám khoảng 5 6 thằng mặc đồ tù, tóc tai cháy đen thui... TS: nhìn quen quen, giống mấy thằng tâm thần trong bv quá ta sư phụ bị tiếng nổ đánh thức, đang lồm cồm bò dậy thì bị mình bắn vào chỗ hiểm 3 mũi thuốc ngủ, chưa kịp biết gì thì đã nằm lăn ra say nhứ chết =.=! TS: cũng đếch biết sao tự nhiên mình lại xử ổng, cứ như phản xạ vậy đứng dậy vươn vai 1 cái, ngáp 1 hơi rồi mình quay qua xem bọn tâm thần kia dậy chưa... cả lũ đang lết lết dậy... TS: may cho tụi bây là đó éo phải hàng tao chế, k là k có vụ còn thấy ánh sáng mặt trời đâu - bạn cậu àh? - ai biết? tôi tưởng bạn ông? Ant lơ mơ tỉnh dậy, tiện tay mình kéo lão vào chỗ mấy thằng tâm thần rồi ra ngồi 1 bên quuan sát... rãnh rỗi k có gì làm nên mình bắt đầu chơi lại trò cũ, mò trong mớ vk ra đc 1 khẩu súng nhắm, cầm khẩu súng mình đứng quay vài vòng xung quanh tìm cái gì đó để nả xoay xoay 1 hồi thì chả thấy gì ngoài mấy con bồ câu lượn vòng vòng trên trời như đại bàng, thấy ghét, mình nả vào 1 con, khẩu súng giật mạnh 1 cái làm mình suýt té, viên đạn xoay tít đến gần chỗ con bồ câu thì bỗng nổ tung TS: cái này chơi đc àh ngồi 1 hồi chán, mình lấy đá ném lén vào sư phụ, thấy ổng k có phản ứng gì... thấy vui vui nên mình thứ nhắm chỗ hiểm của ổng mà chọi, chọi trúng 1 phát thì đứng xa ra 1m, mình ném đến 100m thì ném toàn hụt Tức mình, mình rút súng lục định nả, nhưng ngẫm 1 hồi mình lại bỏ đi tìm 1 khúc cây rồi làm thành cái ná, thế là bắn đc đến hơn 200m bắn 1 hồi, thấy mặt ổng nhăn nhăn, tự nhiên thấy ớn ớn, thế là thôi k chơi nữa chơi đã, mình quay sang phía Ant, lúc này ỗng đang làm vài trò gì đó rất kì cục mà mình đếu tài hiểu nổi ỗng đứng trên đầu ngón chân, vừa cố lè lưỡi liếm nách vừa thử đi kiểu MJ TS: con người hình như rất khoái làm những việc ng ta ta cho là k thể quay sang bên cạnh, lady đã dậy từ lúc nào, cái mặt nó cũng đực ra nhìn Ant, hình như nó & mình có cùng suy nghĩ hỏi Ant đang làm gì, ổng bảo là đang dạy tụi nó cách 1 con khỉ đu cây... hiểu chuyện gì xảy ra, mình dúi khẩu súng lục vào tay ổng rồi chìa súng bắn vô đít lady 1 phát... Ngay lập tức lady phản ừng = 1 cú đá cực mạnh vào mặt Ant khiến lão xoay mấy vọng liền rồi té cắm đầu xuống đất... mình nhẹ nhàng bước lại kéo đầu lão lên - Hơ... gì vậy... trời sáng rồi hả? TS: thấy thế nào? k yếu hơn cú táng của mama tôi chút nào phải k? THE END Ai lấy link vào cmt lấy nhá! Phằn Xong Lứa
Posted on: Sat, 02 Nov 2013 13:32:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015