Nhật ký thông bêtông II lần 1 Vừa mới thông bài - TopicsExpress



          

Nhật ký thông bêtông II lần 1 Vừa mới thông bài về. May mà mình thông cuối nên không bị thầy củ hành mấy. Khổ thân một chú, bài thì viết bằng tay, đưa cho thầy xem được mấy trang thì thầy thấy nhịp của "hắn" là 30m thì nên chọn tiết diện cột là chữ I. Vừa nghe xong mặt mày "cậu bé" tái mét, cắt không còn giọt máu. "Nào ngờ hôm nay, em thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây", "cột chữ I thì em lấy đâu bài mẫu mà edit hả thầy?". May cho "cu cậu" là thầy dở mấy trang tiếp theo thấy đang tính nội lực rồi nên lại cho tiếp tục tiết diện cột chữ nhật. Cơ mặt "em nó" dãn ra, oxi trong máu lại tiếp tục được lưu thông lên não, sắc mặt lại đỏ lại. Mình thì nghĩ:"Thầy mà nói chậm thêm vài giây nữa là ngày này sang năm có đứa xanh mộ". Nhưng nhờ thông bài nên mình mới biết được một chân lý:"Có những cái sai mà không phải ai cũng biết". tobe continue...:v
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 15:19:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015