Nuối tiếc !! Đó là cảm giác khi e viết nhữg dòng - TopicsExpress



          

Nuối tiếc !! Đó là cảm giác khi e viết nhữg dòng này. Nói thế nào nhỉ ?? NGƯỜI DƯNG- NGƯỜI QUEN- NGƯỜI YÊU- NGƯỜI DƯNG ! Một vòng luẩn quẩn anh nhỉ :) Quen anh em mới biết, thời gian chẳng nói lên điều gì cả, 1 giây đã gây ấn tượng, 1 phút để say đắm, 1 giờ để nhớ và 1 ngày để vấn vương!! Cung bậc cảm xúc nó là thế đó, e thừa nhận rồi này :)~ A biết e nuối tiếc gì k, tiếc là k thể đứng trước mặt và tặng a một cái tát để xóa bỏ cái sự tự ti . A hèn ! Cái hèn của một thằng đàn ông k giữ nổi người yêu mình trong khi mình thừa sức ! Đừng ngạc nhiên, e muốn nói hết ra khi tất cả đã chìm vào quên lãng, e nhẹ lòng hơn rồi :) Tẩy não về ch chúng ta, anh làm được rồi còn em thì chưa. Bằng chứng ư ? Là cô ấy. Còn e, khó để mở lòng. Kệ thôi, e sẽ làm điều e muốn khi não đc tẩy trắng, chỉ có tương lai chứ không rỗng tuếch như hiện tại ! Hẹn gặp anh vào một ngày k xa, đừng trốn, e còn đưa thiệp mừng ^^ Hi, chào !!
Posted on: Mon, 26 Aug 2013 16:26:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015