Nó vô tình rảo lướt trên face tình cờ thấy clip vs 2 - TopicsExpress



          

Nó vô tình rảo lướt trên face tình cờ thấy clip vs 2 chữ Long Thành đập thẳng vào mắt nó. Chẳng phải chần chừ nó click vào xem ngay. Hiện lên khu chợ Long Thành rất đổi quen thuộc vs nó. Nhớ lại 3 năm học cấp III nó đã sống xa nhà và ở trọ. Hồi đó, lần đầu phải sống xa nhà, nó bỡ ngỡ lắm!!! Nhưng vs chợ Long Thành thì không, từ nhỏ nó đã được mẹ chở đi hoài vì chợ này có đầy đủ mọi thứ. Cuộc sống, ở trọ vs nó không hề dễ, nó phải tự lo bản thân, mà không phải là mẹ. Hằng ngày, nó đạp xe lên chợ Long Thành để mua đồ ăn và nó cũng có những mối ruột để mua rau, mua cá, mua thịt... Lúc đó, nó suy nghĩ trẻ con, nhìn mặt ai hiền là sẽ mua (giờ nghĩ lại buồn cười quá^^). Thích đi chợ nhất là những lúc mua giày dép, quần áo, dây cột tóc có đủ kiểu, đủ màu (con gái mà^^). Cũng nhớ, khi buồn là đạp xe ra chợ ngồi uống nước sâm, vì chỗ cô bán nước là gần mấy tiệm bán hoa tươi. Ngồi ở đây tha hồ mà ngắm hoa. Nó học xa nhà, nên cuối tuần mới được về. Từ chỗ trọ nó ở ra chỗ đón xe buýt cũng phải đi bộ gần 20 phút. Lần nào nó về cũng phải băng ngang qua chợ, để mua mấy món đồ mẹ dặn. Nó ghiền món chè ở chợ Long Thành lắm!!! nên khi về lần nào nó cũng mua cho mọi người ở nhà. Vì hồi đó, nó sống khép kín, ít hòa nhập chỉ biết đến trường đi học, rồi biết đến khu chợ này. Bây giờ nó vẫn còn cảm thấy tiếc cho thời học cấp III của nó quá nhạt nhòa ít kỉ niệm. Giờ học Sài Gòn, nó đã khác, đã thay đổi ngay chính trong suy nghĩ. Nó không còn rụt rè, ít nói nữa. Mà đã sống thoáng hơn cười nhiều hơn. Nó biết nhiều nơi hơn ngoài chợ :). Ở Sài Gòn nó vẫn phải đi chợ nhưng ở đây con người lại không ấm áp, chân tình như chợ Long Thành... P/s: Chợ cũ Long Thành sẽ dời sang chợ mới, cảm thấy tiếc nuối và buồn thật. Cảm ơn người bạn làm clip này nhé, đã lưu giữ lại những hình ảnh, kỉ niệm đẹp này. Rất ý nghĩa...
Posted on: Wed, 02 Oct 2013 10:29:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015