Phải chăng càng lớn thì người ta càng khó nói “thương" một ai đó? Bởi lẽ, chữ “thương" của một người đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống nó không chỉ đơn giản là một từ mà vui thì nói, buồn thì lại thôi. Chữ “thương" ở đây là cả một quá trình, là những quan tâm, lo lắng, là những điều đã nói và những điều chưa bao giờ được bày tỏ, là những lúc bất chợt buồn vì những chuyện tưởng như rất vu vơ. Có khi thương một người rất nhiều, âm thầm dõi theo và muốn mọi điều tốt nhất cho người đó, nhưng dần dà rồi cảm thấy nói hay không nói cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, nếu người thật sự để tâm, người chắc hẳn sẽ hiểu.
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 09:34:22 +0000