Phố.................... Tôi yêu phố không biết tự khi - TopicsExpress



          

Phố.................... Tôi yêu phố không biết tự khi nào......mấy ngày này Châu thổ chịu ảnh hưởng của cơn bão từ philippin,trời heo may và mang chút se lạnh...... . . ấy vậy mà cũng chẳng đủ để vỗ về,sự tìm kiếm bình yên của cô bé như tôi. Rong ruổi dưới ánh đèn leo lắt...thăm con phố chợ tự phát thường tấp nập vào mỗi đêm... Tôi hỏi Chú bán hàng rong:Chú ơi!Chú có cảm nhận được mùi thơm của loại hoa nào không ạh? Chú đáp:àh tôi có ngửi thấy mùi thơm của hoa ,mà chẳng biết là hoa gì cô àh Thưa vâng!là hương của loài Hoa sữa đó chú àh!Tôi nói và chỉ về hàng cây phía trước,chú nhìn và cười tôi,với ánh mắt trìu mến..Cuộc sống về đêm ,ở nơi này cũng thú vị lắm ,các bạn àh.. Một bài hát với ca từ"Hoa sữa thôi rơi,ta bên nhau một chiều tan lớp Đường cổ ngư xưa chầm chậm bước ta về" Đã bao lần,cafe đêm với ai đó,ngồi chuyện trò mà có bao giờ ,tôi quên ca ngợi về loài hoa này đâu. Chầm chậm theo dòng người,theo vòng lăn của bánh xe....trước mắt tôi là 2 hàng hoa Sữa dọc theo đường Trần Phú(TP Rạch Giá) những bông hoa kết chùm,màu trắng nhạt,và từ đằng xa Bạn đã thấy phảng phất mùi của loài hoa,đặc trưng của Hà Nội. Sinh thời tôi đã là cô bé lấm lem,mùi của bùn,mùi của những bông súng ma..................triền ngang đồi cỏ thì khơi mùi của rơm,mùi của rạ có lẽ vì thế mà chẳng thôi vu vơ,lãng đãng nên yêu các loài hoa đến nhường nào!Tôi chiêm nghiệm cuộc sống hơn là cảm nhận nó.Bạn thử nghĩ xem ,nếu mọi thứ không thay đổi,dòng đời cũng ngừng trôi ,thì chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất với mỗi chúng ta . . & ....tôi cũng sẽ chẳng mất đi sự bình yên đã có. P/S:viết cho đêm qua,cafe khuya bên góc biển,cùng anh cảnh sát 25 năm,lần đầu mời gặp.
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 07:48:41 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015