R O M E (ngày thứ 2 / 07.5.2013) Ngày 07/5/2013 là ngày - TopicsExpress



          

R O M E (ngày thứ 2 / 07.5.2013) Ngày 07/5/2013 là ngày thứ nhì chúng mình lưu lại Rome, mới 6h sáng đã trở dậy, không thể nằm nán lâu hơn vì khoảng 5h là những tiếng động ồn ào dưới phố đã vọng vào phòng. Lạ thật, lần đầu tiên ở Âu Châu bị đánh thức bởi tiếng ồn, mình đi ra cửa sổ nhìn xuống đường ... À, thì ra tiếng nói của các công nhân làm vệ sinh, tiếng động cơ xe chở rác cùng với tiếng thùng rác va chạm mà ồn ào đến vậy !! Nhìn cánh cửa sổ hé mở và mình chợt hiểu, vì đêm Rome nóng hơn bên Thụy Sĩ mình để hé cửa nên tiếng ồn đã từ đấy lọt vào. Ở Rome, thùng rác rất to, để rất nhiều trên phố và để cả ngày, mình không hiểu sao Council lại để như vậy làm giảm bớt đi vẻ mỹ quan của thành phố, hay là họ cố ý duy trì một thông lệ đã có từ ngàn năm trước ?? Gần 8h mà rời vẫn xám xì và mưa suốt, cả nhà quyết định : mưa thì mưa cứ đi ra phố chứ không lại phí hoài một ngày ở Rome. Đi bộ ra trạm xe bus mua ticket đi một tour vòng quanh city, rất may là khi lên được xe bus thì mưa tạnh dần. Xe chạy chậm chậm qua các di tích để khách có thể vừa ngắm nhìn vừa nghe các lời "thuyết minh" từ headphone bằng đủ loại ngôn ngữ tùy chọn và dừng lại ở nơi nào mình thích. Thật ra các bác tài có muốn cho xe chạy nhanh hơn cũng không thể được vì đường phố Roma nhỏ và chật hẹp, xe phải chạy theo đúng quy định về tốc độ và giờ giấc để không bị nghẽn đường ... Council tổ chức tốt và người dân ý thức tốt nên dù là đường nhỏ, xe đông nhưng rất quy củ và nhờ vậy giao thông thông thoáng, không bị kẹt xe. Rome không có nhiều những khoảng trống dành cho cây xanh, cho hoa lá như những thành phố Âu Châu khác mà hầu hết dành cho những khối kiến trúc xưa - nay xen lẫn nhau một cách hài hòa. Nhìn bên ngoài, Rome không có vẻ hào nhoáng tân kỳ, nếu không nhìn xuống phía dưới đường với những chiếc xe hơi đời mới đang qua lại thì du khách có thể tượng tượng rằng mình đang bước đi giữa kinh thành La Mã của rất nhiều kỷ nguyên về trước... Đi giữa Rome, với nhiều cảm giác xen lẫn khó mà diễn tả : một chút tò mò, một chút hân hoan, một chút hoài niệm bâng khuâng ... Mình cứ tự hỏi lòng : Có thật là mình đang ở đây, đang đi giữa Rome, nơi chốn rong chơi lãng mạn tình cờ của nàng Công Chúa Ann thơ ngây thích phiêu lưu và chàng ký giả sành sõi, hào hoa Joe Bradley trong bộ phim "Tình du La Mã" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Vacance de Roma" của Odette Ferry mà mình đã được xem từ ngày xưa và bị cuốn hút ngay bởi kịch bản hấp dẫn, sinh động lồng trong khung cảnh tráng lệ tuyệt vời của Rome với tài năng diễn xuất của hai tài tử huyền thoại Audrey Hepburn và Grygory Perk ... Cám ơn Rome và cám ơn những cơ duyên đã đưa mình được đến với Rome. Nhớ mãi không quên ...
Posted on: Mon, 23 Sep 2013 16:43:43 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015