Rất thường xảy ra vụ ghé nhà sách cũ lục tung lên - TopicsExpress



          

Rất thường xảy ra vụ ghé nhà sách cũ lục tung lên cả đống sách chà bá chỉ để tìm mua MỘT cuốn duy nhất đã thấy hôm trước, để rồi loay hoay hàng giờ tưởng sao mua cả chục cuốn vốn không định kiếm! Niềm vui ve chai là dzậy. Hậu quả hôm qua đi tìm mua cuốn Belly Budd của Herman Melville (đã đi lục hai lần đều thất bại), cuối cùng rước về tụi này: O Pioneer! (Willa Cather), Main street (Sinclair Lewis), Jailbird (Kurt Vonnegut), Four short novels (Herman Melville), một cuốn của James Baldwin và mấy cuốn nữa (quên mất cuốn tên chi), Tuyết, Man nương lệ cốt, truyện Oscar Wilde, Người chậm…Một trong những cái ngu của mấy đứa đi mua sách là…mua cho đủ! (thành ra lãnh đủ)
Posted on: Thu, 15 Aug 2013 09:29:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015