STT này gửi những ai đã, đang và sẽ làm hot boy hot - TopicsExpress



          

STT này gửi những ai đã, đang và sẽ làm hot boy hot girl ở facebook. Có vẻ như từ lúc rộ lên phong trào facebook thì xuất hiện khá là nhiều hot boy hot girl. Không cần biết ở ngoài đời bạn thế nào, nhưng ở cái facebook này có tí fam có tí sub là các bạn có quyền chảnh, muốn gạch đá ai là up stt tag nó vào, thế là một bầy fam nhảy vào hùa theo dù chả biết có clg đang xảy ra. Người ta thường gọi đấy là tận dụng bầy đàn. Trách cái đứa hot đấy thì ít, nhưng trách cái bầy của nó thì nhiều Tiếp theo là về friend, thỉnh thoảng cũng thấy các anh các chị up stt chửi người ta unfriend để lấy sub. Ừ, mình cũng không phủ nhận việc có một số bạn trẻ unfriend để lấy sub, trước thì mình cũng ức chế, nhưng sau thì mới hiểu là facebook tự động unfriend. Không phải chỉ người lạ, mà người quen còn bị unfriend, thì tốt nhất đừng trách họ Vào nick facebook của 10 em hot girl thì cả chục em 99 tin nhắn trở lên chưa đọc, inbox của người lạ cho dù nằm trong list đọc cũng chả mấy khi rep, lúc các bạn bị block inb thì ko trách được, nhưng bình thường này inbox chả bao giờ rep, ờ, bạn lắm sub, bạn có quyền, nhưng bạn thử inb cho một người nổi tiếng mà bạn ko rep đi, bạn sẽ hiểu cảm giác của họ Thêm một điều nữa là "các bạn add friend mình làm gì, add friend để làm cảnh à, sao chả bao giờ cmt này nọ". Đùa, inbox thì chả mấy khi được rep, cmt thì các anh các chị toàn rep của người quen, người lạ các anh các chị có bao giờ rep đâu, cmt 1 lần, 2 lần bị bơ thì cmt làm đéo gì nữa? Nhìn xuống thì cũng phải nhìn lên, chẳng phải các anh các chị cũng kết bạn các ca sĩ diễn viên nổi tiếng ư? Chả phải bạn chỉ theo dõi chứ chả mấy khi cmt ở stt họ ư? Đừng tự nhủa nước bọt xong tự liếm Mình chả phải hot boy, cũng chả phải người nổi tiếng, mình chỉ có một ít friend, nhưng thỉnh thoảng like stt + cmt stt của friend ở newfeed, họ vẫn up stt hoặc cmt bảo thấy mình like, cmt, họ vui. Có bao giờ bạn hiểu được cảm giác đấy của họ? Đã bao giờ bạn cmt stt một người bạn không quen mà nó hiện ở newfeed? Đã bao giờ bạn đọc stt 1 người lạ thấy họ buồn rồi bạn inbox hỏi "ê cu, có chuyện gì à?". Mình đã thử, dù nhiều lúc ko đc rep inb, nhưng vẫn vui Đã bao giờ bạn hiểu được cảm giác bạn cmt ở stt người lạ, rồi họ inbox kể cho bạn về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ, đã bao giờ bạn được nghe một người chỉ nói chuyện lần đầu họ đã tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống của họ mà không một chút ngại ngần. Tôi đã thử, và thành công. Đã bao giờ bạn xem lại những cái ảnh của bạn, những stt của bạn, xem những ai hay like, hay cmt để kết bạn với họ Có lẽ hiếm người làm được điều đó, họ kết bạn, họ không inbox, không cmt, không có nghĩa là làm cảnh, chỉ là họ quan tâm cái nick của bạn một cách âm thầm thôi. Không hẳn ai cũng thích phô trương Còn những bạn đang muốn được nổi tiếng ở cái facebook này, mình muốn nói với các bạn một điều là đừng quá ham hố làm gì. Bạn bè nhiều nhưng chả mấy ai hiểu mình đâu. Sống thật hơn một chút đi. Riêng mấy hot boy hot girl, đừng thấy mình lắm fam lắm sub là có quyền khinh người. Nhớ nhé : Ở FACEBOOK BẠN NỔI LÀ NHỜ THỜI, CHỨ VỚI ĐỜI BẠN CHƯA LÀ CÁI L*N GÌ HẾT
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 10:20:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015