Sai lầm của 1 đứa con gái là ngồi ở nhà khóc lóc , - TopicsExpress



          

Sai lầm của 1 đứa con gái là ngồi ở nhà khóc lóc , năn nỉ , níu kéo , chờ đợi những hồi âm của 1 thằng đang đú đỡn, hả hê , say cuồng cùng với hàng tá con khác . Nó đã chán rồi . Thì kiểu nào chẳng biện ra được 1 lý do chính đáng như ' anh không xứng đáng ' , ' anh cứ làm e buồn ' hay ' anh vô dụng ' Sao không nhìn vào thẳng mắt mà hét thật lớn vô tai của cô ấy rằng ' con khác ngon hơn , giàu hơn , đã hơn , a mê hơn ?' =))) Cho nhẹ lòng.. Vâng . CÔ có đau có buồn , nó cũng chả bao giờ có thời gian thèm quan tâm đâu Nên tốt nhất , dừng sự ngu mụi của mình lại . Đứng lên và hãy cho nó thấy : CÔ SỐNG BẰNG ÔXY CHỨ KHÔNG PHẢI 1 MỚ YÊU ĐƯƠNG GIẢ TẠO mà nó trao.
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 01:52:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015