Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ khi yêu thật lòng, - TopicsExpress



          

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ khi yêu thật lòng, con người ta mới lo sợ mất đi người mà mình yêu thương. Yêu, đôi khi là sự mù quáng, là mất đi lý trí của bản thân. Nhưng đôi khi, đó cũng chính là sự thử thách, để biết được rằng ta đang nắm giữ được điều ý nghĩa gì trong tay, và để ta có thể biết trân trọng, nắm giữ điều ý nghĩa đó chặt hơn - chỉ cho riêng ta.: ) Dù là đau đến quặn thắt con tim, nhói lòng như có biết bao mũi kim đâm trúng. Nhưng sau đó, lại là sự nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên. 1 cảm giác lạ kỳ mà chỉ tình yêu mới mang lại được. Phải, trên đời này, không có điều gì là Tuyệt Đối. Nhưng, trong tình yêu, luôn có thứ gọi là điều Kì Diệu! Cứ nắm tay nhau, cùng bước đi, cùng nhìn về 1 hướng. Chẳng phải, khi yêu, chỉ cần được bên nhau, đó đã là điều hạnh phúc nhất thế gian rồi sao? :)
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 17:05:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015