Steve Job: Ở tuổi 13, dưới con mắt vị tổng giám - TopicsExpress



          

Steve Job: Ở tuổi 13, dưới con mắt vị tổng giám đốc (CEO) của 1 hãng thuộc hạng heavy weight (Hewlett Packard) là 1 Thiên Tài. Master Job đã gọi điện thoại ngài CEO xin đồ phụ tùng thừa để chế computer. Một tuần sau đó, lần gặp mặt đầu tiên, thần đồng Job đã được giới thiệu và làm việc chung (làm chơi) với dàn kỹ sư thượng thặng của hãng. Cái nhìn của ngài CEO đi buôn có khác. Khi cả thế giới biết tên tuổi, trong 1 cuộc phỏng vấn có thâu hình, Master Job nói: "Lúc mười mấy tuổi, tôi đã có trong tay cả triệu đô. Trước 20 tuổi, tôi có chục triệu đô. Mới ngoài 20, tôi có nhiều trăm triệu đô. NHƯNG, cả đời tôi chưa bao giờ có 1 quyết định Vì Tiền." Master Job nói tiếp: "Tôi chỉ muốn làm cái gì đó cho tất cả nhân loại được hưởng (enjoy)." pagewash//nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.oybtfcbg.qr/2013/08/pnat-ynz-yba-pnat-cun-ang.ugzy
Posted on: Fri, 30 Aug 2013 16:33:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015