Sài Gòn có mùa gì? 19:15 hôm quaSong LanGóc Trái Tim - TopicsExpress



          

Sài Gòn có mùa gì? 19:15 hôm quaSong LanGóc Trái Tim Sài Gòn là một chấm con con trong cả mảnh đất miền Nam thân yêu trù phú. Cũng là miền Nam, nhưng trời đất không cắt xe bốn mùa như Hà Nội, người Sài Gòn cũng chẳng hát Quê em hai mùa mưa nắng.... Tìm mùa cho Sài Gòn. Tây Ninh, Biên Hòa... có mùa nắng khô cong cả tháng trời, cây cỏ rộc rạc nằm loe hoe chán đời bên con suối cạn nước. Rồi cả vùng đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn lòng thon thót nghe tin bão xa thấp thỏm một mùa lúa. Họ miền Nam, Sài Gòn cũng vậy nhưng hai mùa nắng mưa rạch ròi làm họ lênh đênh quá chừng! Sài Gòn thì khác! Mỗi lần chuyển mùa, nhiều nơi đánh ầm thay đổi, còn Sài Gòn vẫn cứ thủng thẳng, đủng đỉnh ít đổi thay. Chừng ấy hai thứ nắng, mưa không chia phe thành hai mùa, cứ nhấp nhổm, tên này lên, tên kia lặn. Đều đặn cả năm. Sài Gòn vẫn có vị ngọt đầu mùa. Người Sài Gòn có cái cách tạo mùa rất ngộ : Gọi tên mùa bằng tên ... trái cây. Khi quả măng cụt còn chát đặc đầu mùa, mẹ vẫn mua với giá cao ngất vì ba anh em thèm từ ... năm ngoái. Ăn thỏa thuê vài ba tuần lại tiếp tục mùa mới. Mùa đèn pin nhảy lộn nhổn trên mặt ( mụn đấy ợ! ) vì xoài tháng Tư ngọt lịm trời đất. Rồi mùa chôm chôm nhuộm hồng khắp nẻo. Chớm mùa, quả nào quả nấy nhỏ xíu và chua lè. Con trai cố lượm lặt vào quả đảm bảo ngọt, hì hục lội nắng đem sang cho con gái: Chôm chôm đầu mùa nhưng ngọt lắm, tui lựa đó. Con gái ăn, ồ lên Ngon quá!. Thực ra vì mấy giọt mồ hôi chảy long tong bên má con trai, con gái mới nói thế, chứ hàm răng đang két kẹt vì quả đầu mùa. Kể cũng lạ, biết vị đầu mùa là chua, là nhạt thếch, là đang bị chém, nhưng vẫn thích trái cây đầu mùa. Bởi trong đó, có giọt mồ hôi tăng ca của mẹ, có lòng nhiệt tình của ai đó háo hức mua tặng. Bố sẽ huy động cả nhà góp nhặt... giấy báo để gói sầu riêng cho khỏi bốc mùi tưng bừng máy bay, để sầu riêng ra đến Hà Nội, cho ông bà có bữa tráng miệng đổi bữa thơm nức. Và những yêu thương của mùa. Sài Gòn sáng nắng, chiều mưa, hệt như ... con gái. Thời tiết hơi nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không gay gắt khắc nghiệt. Mưa xuống thì nắng lại lên ngay. Sống trong yên bình như thế, lại mở lòng hướng tới những vùng đất không được thảnh thơi như mình. Sáng nay nắng dịu dàng quá chừng! Đội tạm cái mũ lưỡi trai, con trai vẫn hì hục lôi theo cái bao to đùng lệt xệt đằng sau đi quanh xóm kêu quyên góp báo. Hai giờ đi vòng quanh được đền đáp bằng hai bao tải sách cũ. Con trai quên cả mệt nhọc khi nghĩ đến nụ cười của các em nhỏ miền lũ. Bão miền Trung, lũ bùn miền Bắc, rồi cả những cơn bão vừa qua, ... không đâu đóng góp nhanh và nhiều bằng người Sài Gòn. Chỉ vài tiếng đồng hồ, có lần sau khi đưa tin bão lũ ba mươi phút, thậm chí còn chưa kịp phát tin kêu gọi ủng hộ mà các tòa soạn báo đã tấp nập người mang tiền tới. Dì Ba Mập kiên quyết không bớt năm ngàn đồng tiền thịt cho khách, nay lại tất tả vác thùng tới Ban Quản Lý chợ, xin phép mở đợt quyên góp. Dì nhanh nhẹn mở hàng bằng một cục tiền cuộn tròn. Sài Gòn không mùa, Sài Gòn tứ xứ, Sài Gòn không định kiến, nhưng Sài Gòn tha thiết chia sẻ yêu thương. Tại sao ư? Vì Sài Gòn có Mùa Yêu Thương. P/s : Tặng những ai ở Sài Gòn hay yêu Sài Gòn như tôi ( mặc dù tôi không ở Sài Gòn ^^ )
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 12:06:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015