Sáng nay, hãy học cách cảm nhận. Ừ, phải học thôi! - TopicsExpress



          

Sáng nay, hãy học cách cảm nhận. Ừ, phải học thôi! Vì có những điều xảy ra bên cạnh cuộc sống của mình, nhưng chẳng thể nào cảm nhận nó, vì ta còn quá bận ... để vùi mình vào những cảm giác rõ ràng hơn (dù cho nó đau đớn hơn). Vì ta đã muốn sống quá thật, quá trọn cho chính sự cằn cỗi của một trái tim không thể yếu mềm hơn. Dường như nụ cười là một món cao lương mĩ vị chưa từng được nếm trải hết phần đáng thưởng thức, nên ta cũng mặc kệ nó có mùi vị ra sao, chỉ để bản thân mặc sức vẫy vùng giữa buồn vui và tạm bợ như thế. Những yêu thương rõ ràng vẫn ở đó, sự tốt đẹp đó khiến mắt tôi lòa nhòa, nhưng làm cách nào nhận được? Nhưng có cách nào để điều ấy len lỏi vào tim tôi khi mà chính nơi nó tìm đến đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng? Sự kiệt cùng của cảm xúc đã chẳng thể đưa bất kì điều gì tốt đẹp đi sâu vào trong cuộc sống, xin lỗi, vì chẳng thể tin tưởng vào những điều chưa từng đúng. Optimist ... đâu phải là dễ để đạt được. Cuộc sống chính là một nửa ly nước hờ hững lưng chừng, mà tôi không hề muốn uống cạn. Nhấp từng ngụm nhỏ, cố thưởng thức, lại ngỡ ngàng nhận ra là ly thuốc đắng ngắt, độc đến vô cùng. Nhoẻn cười, chính bởi vì là con bò cạp ngấm độc từ trải nghiệm, nên lớn lên mới càng độc thêm độc, càng đáng sợ, càng phải né tránh. Vui lên nào ngày mới ơi! 󾌵󾌵
Posted on: Wed, 06 Nov 2013 16:10:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015