Sáng nay sinh tố một mình, trời chợt lạnh như mùa - TopicsExpress



          

Sáng nay sinh tố một mình, trời chợt lạnh như mùa đông... Công nhận là ngồi một mình trên ban công tầng 2 cafe Hoa Sữa Hàng Cháo buổi sáng đầu đông lạnh thật. Giá mà có người bạn tâm giao ngồi đối diện, cùng trò chuyện thì cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Vẫn biết mình có một người chồng, không chỉ là người cha của các con mình, luôn luôn có trách nhiệm với gia đình, mà chàng còn là một người bạn, một người đồng nghiệp, một người anh, và trên hết là một tri kỷ, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mọi tâm tư, tình cảm và đáp ứng được tương đối những mong muốn của mình. Với mình, chồng cực kỳ quan trọng, ý nghĩa, một người ĐẶC BIỆT. Nhưng ngoài giải ĐẶC BIỆT, mình còn muốn có GIẢI NHẤT, GIẢI NHÌ, GIẢI BA và các giải KHUYẾN KHÍCH. Mình có tham lam quá không nhỉ???
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 01:21:41 +0000

Trending Topics




© 2015