Sáng nay trên đường đến vp, mình đã lập ra một - TopicsExpress



          

Sáng nay trên đường đến vp, mình đã lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo cho một buổi sáng lãng mạn trước khi bắt đầu một ngày cày cuốc. Vừa lái xe vừa nghĩ, đến vp mình sẽ pha một cốc cà phê, rồi xuống canteen tầng 3 gọi một xuất bánh mì trứng( Chỉ trứng thôi chứ k cần xúc xích đâu nhé!). Mang ra vườn ngồi ăn, đọc truyện. Rồi tiện thể tưới cái cây đang cấp cứu của mình gửi ở đấy luôn. Vừa vào canteen mình lại đổi ý khi thấy mùi phở gà thơm phức. Gọi một tô phở gà. Hoá ra phở gà ở đây không ngon như mình tưởng. Đang ngao ngán ngồi ăn vì chót gọi rồi, thì có một đồng chí đi vào gọi bánh mì trứng rán ngải cứu. Úi trùi ui, mùi trứng ngải cứu rán thơm phức, khiến mình nhìn vào bát phở của mình càng ngao ngán thêm. Đã thế, quả bánh mì trứng ngải cứu lại còn ngồi đối diện bàn mình luôn mới tệ. Mình chẳng ăn được nữa mà cứ ngồi nhìn chàng bánh mì trứng ngải cứu kia một cách thèm thuồng. Nhưng chẳng dám hoang phí bỏ bát phở đi để gọi một phần bánh mì trứng ngải cứu. Có lẽ chàng tưởng mình để mắt đến chàng nên tỏ vẻ rất tự tin, có biết đâu rằng, mình đang nghĩ đến cái đĩa bánh mì ngải cứu kia.
Posted on: Thu, 19 Sep 2013 01:56:39 +0000

Trending Topics



-height:30px;">
I have a very clean and very taken care of 1995 civic del sol.

Recently Viewed Topics




© 2015