Sáng thức dậy ngồi nghe radio ....Tự nhiên thấy - TopicsExpress



          

Sáng thức dậy ngồi nghe radio ....Tự nhiên thấy thoải mái lạ... Volume max...Mấy thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh biến mất....Chỉ còn mình và âm nhạc.... Lâu rồi không có nhã hứng như thế này....Ngồi nghe đến mấy bài ý nghĩa,đúng cái kiểu cách sống của mình-Oh mà nhận ra thái độ I dont care của mình biến đâu mất rồi...Dạo tâm trạng cứ hay bị ảnh hưởng bởi mấy thứ vớ vẩn, những lời nói nhảm nhí chẳng ra cái đếch gì, chẳng có tí trọng lượng nào trong cuộc sống của mình cả- vậy sao phải bận tâm,phải chỉnh đốn lại...Không thích nghe, đeo tai phone vào và coi như gió thổi ngang tai......Trước miệng đời- C đẹp theo cách của c vào rất tỉnh =))) Just wild and young I’m just wild and young Do it just for fun ... Đời sống chỉ 1 lần thôi, k rảnh bỏ time nghe người khác giáo lí... Mỗi một giai đoạn trong cuộc sống tính cách cũng sẽ dần thay đổi,cứ để tự nhiên sao phải ép chín sớm,ai góp ý chân thành ghi nhận sẽ để ý , còn cái kiểu đá đểu đá xoáy,trong lời nói ra d có 1 chút chân thành thì xin lỗi ra chỗ khác chơi đê......K tiếp... Có ra gì hay không sau này sẽ có kết quả mà...Sao phải nóng.... Ở độ tuổi của tôi có trong tay tuổi trẻ, ước mơ,sức lực, sự đam mê,người đồng hành và quan trọng hơn là dám thẳng mặt đối đầu thử thách.... Ở độ tuổi đó có k? Vấn đề cần nói còn không dám nói thằng vào luôn còn phải bóng gió thì hiểu rồi mà =)))).... Hôm nay làm cuộc đảo chính thôi =))))...Coup Detat......Lets go.....
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 04:12:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015