THÓI A DUA Có những người vì quý mến hay ngưỡng - TopicsExpress



          

THÓI A DUA Có những người vì quý mến hay ngưỡng mộ một ai đó, đôi khi chỉ vì thấy người đó thường có những việc làm tốt, những bài viết, bài thơ hoặc những phân tích bình luận thú vị, và ngầm coi đó như thần tượng, nên bất kỳ phát ngôn, bình luận nào của người kia cũng đều được ấn nút like ngay khi đọc xong, thậm chí mới chỉ lướt qua vài dòng. Hoặc có khi thấy nhiều người like thì chắc là hay rồi, nên cũng ấn nút like. Mình nghĩ không nên như vậy. Đó là thói A DUA. Chắc gì mọi phát ngôn, bình luận của họ đều đúng? Không thể! Vì thế nên ngoại trừ những hình ảnh, những câu vui đùa mang tính chém gió thì ấn like là không cần phải suy nghĩ nhiều. Còn với những chuyện khác, nên đọc, suy ngẫm, nếu chưa thực sự hiểu hay không có thời gian để đọc và suy ngẫm thì hãy khoan ấn nút like. Vì như thế có thể vô tình bạn đã thể hiện mình là người thiếu hiểu biết và không tôn trọng chính mình. Ví như trong cơn bão vừa qua, tôi có đọc vài dòng ngăn ngắn của Nhàvăn Nguyễn Quang Vinh – Người mà tôi rất ngưỡng mộ cả về tri thức và nhân cách (ít ra là trên facebook). Anh ấy khen một cô đồng nghiệp trẻ và xinh đẹp của VTV khi trực tiếp ở nơi nguy hiểm để chuyển tải thông tin về cơn bão ở Hà Tĩnh khi bão còn chưa vào đất liền. Tôi không hề ấn tượng về lời khen đó, tôi không ấn nút like. Nhưng tôi cũng không muốn phản đối ngay lúc đó, vì dù sao một đồng nghiệp nữ còn rất trẻ đi tác nghiệp trong mưa bão cũng đáng khen rồi, nếu lời khen có hơi quá thì cũng coi như một lời động viên để bạn ấy tiếp tục dấn thân trong nghề, cái nghề mà vinh quang cũng lắm nhưng hiểm nguy cũng chẳng ít – nghề báo. Tuy nhiên, tôi không đồng tình khi nhiều người khen bạn phóng viên trẻ một cách thái quá. Bởi vì nguy hiểm ư? Có gì mà nguy hiểm thế?! Bão lúc ấy đang còn rất xa. Gió thì mới chỉ cấp 5, cấp 6. Nơi bạn ấy đứng là mặt bằng rộng rãi và kiên cố của dự án Formosa Hà Tĩnh, sóng biển phía sau đánh cao lên là do sóng đập vào kè ven cảng biển rồi dội lên thôi, chứ mực nước biển lúc đó còn xa lắm so với mặt đất nơi các bạn ấy đang tác nghiệp. Bạn ấy lại đi cùng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đứng để phỏng vấn Phó Thủ tướng không thể có nguy hiểm được! Tôi thấy chưa đúng, chưa đến mức phải khen như vậy, tôi không đồng tình với lời khen đó, nên tôi không ấn like. Và khi mọi chuyện đã qua, bạn đồng nghiệp trẻ kia cũng tạm quên đi lời khen của mọi người để trở về với công việc, lúc này tôi có đem ra phân tích lại, có phản đối thì Nhà văn Nguyễn Quang Vinh nếu có đọc được những dòng này, anh ấy chắc chắn cũng sẽ chẳng ghét bỏ gì tôi khi nói rằng anh ấy khen chưa đúng. Vài lời ngớ ngẩn trên đây để nhắn nhủ với một số người bạn trên facebook của tôi, đừng a dua theo ai cả, hãy luôn là chính mình và không nên sử dụng nút like một cách tùy tiện khi chưa hiểu mình đang like cái gì! Hihi. Hình như mình bị chập mạch??? kakaka
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 07:30:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015