Tham vấn về tình yêu Tình yêu là tiếng nói sâu sắc - TopicsExpress



          

Tham vấn về tình yêu Tình yêu là tiếng nói sâu sắc nhất của con người. Bạn trẻ thân mến, Trước hết, thầy cảm thông với nỗi đau của Bạn. Ai đi ngang qua sông ái mới hiểu được sông sâu, sông cạn, nước cuốn và nỗi lòng của nó như thế nào. Bạn bảo các Thầy đều dạy: “Yêu là nguồn gốc của mọi khổ đau, gây ra nghiệp” nghĩa là bạn phải biết được kết quả, hoa trái của mối tình ấy. “Làm việc gì bạn phải nhớ tới hậu quả của nó.”(Pháp Cú) Mối tình của bạn tuy đẹp nhưng nó đưa tới khổ đau rõ ràng và mau chóng quá. Đó chính là ý nghĩa của câu nói trên của các Thầy. Yêu là ái, có nghĩa là bám lấy, vướng vào để đừng bị mất mà mỗi khi mất đi hay thiếu vắng thì bạn cảm thấy khổ, thiếu thốn, nhớ nhung, cô đơn. Tuy nhiên yêu là nhu yếu tự nhiên mà không phải là tội lỗi. Tội lỗi là ngôn từ Thiên chúa gọi là guilt, sinful. Đạo Bụt dạy về khổ đau. Yêu mà không thấy rõ bản chất, nguyên nhân và hậu quả của tình yêu thì bạn sẽ đi vào chốn khổ đau. Đạo Bụt cũng có dạy về tình yêu. Tình yêu nào làm bằng hiểu biết thì tình yêu ấy có cơ hội trở thành tình yêu chân thật (true love), một mối tình đưa tới hạnh phúc. Hai người hiểu nhau, tìm hiểu từ ước mơ, lời nói, suy nghĩ, cảm giác, cách sống, gia đình... Từ đó, hai người tin tưởng nhau, nâng đỡ nhau, chấp nhận những yếu kém của nhau, và tình yêu ấy sẽ tự động đưa hai người đến với nhau để xây dựng lên bản tình ca hạnh phúc, chân thật. Bạn nói: “Người ấy có tình cảm với bạn trước. Sau đó người ấy tránh né tình cảm của bạn.” Vậy, người ấy có một nỗi sợ hãi gì đó, người ấy có thể là một con chim bị thương trong liên hệ tình cảm. Một mặt người ấy săn tình yêu, một mặt sợ tình yêu như con chim sợ mũi tên... Có thể còn có nhiều nguyên nhân nữa. Bạn hãy từ từ quán chiếu. Người ấy có những đức tính tốt, có tài năng, có khả năng nói hay nhưng người ấy rõ ràng là không dám chấp nhận tình yêu của chính mình và của bạn. Người ấy đưa bạn vào cuộc tình rồi bỏ rơi cho là tội lỗi..., đưa bạn ra biển tình rồi tháo thuyền chạy trốn. Bạn lại nói: “Người ấy cũng sẽ lao vào các cuộc tình khác thậm chí là nhiều cuộc tình thoáng qua. Tại sao phải dối lòng như vậy?” Người như vậy có thật sự đáng cho bạn trao trái tim không? Đó là câu hỏi trắc nghiệm để bạn tìm hiểu thêm về người ấy và tình yêu của mình trước khi đi vào cuộc mạo hiểm tình yêu. Tình yêu không phải là trò đùa, chuyện chơi hay khỏa lấp sự trống trải, thiếu thốn. Nó là cái rung động từ con tìm, là tiếng nói sâu sắc nhất của con người để hiểu, để thương, để hai tâm hồn tìm đến với nhau, hai trái tim thở cùng một nhịp. Bạn nên nhìn lại mối tình ấy. Bạn không cần phải đau khổ, tuyệt vọng làm gì. Tình yêu đến một cách tự nhiên. Nó đến vô tình mà không ai hay. Nó là tiếng nói từ con tim. Tuy nhiên, bạn phải từ từ tìm hiểu về tình yêu của bạn và người kia. Mối tình này sẽ đưa mình đi về đâu và đưa người ấy đi về đâu? Đó là người nghệ sĩ biết học yêu thương mà không vội vàng quá trong tình cảm nóng bỏng để sau này phải ân hận. Trong tình yêu, kinh nghiệm yêu thương không phải do tuổi tác. Lớn tuổi chưa chắc đã biết yêu thương. Có người lớn mà không yêu thương chút nào, đã từng đi qua những cuộc tình mà tính nào tật nấy, chỉ biết ham muốn, chiếm hữu, dục vọng, độc tài... Bạn hãy cẩn thận nhé. Lòng tốt chưa hẳn là tình yêu! Nó có thể trá hình bởi những mặt khác rất nguy hiểm của con người. Lang.
Posted on: Wed, 17 Jul 2013 10:35:31 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015