The night before last, I went to bed praying that I could find a - TopicsExpress



          

The night before last, I went to bed praying that I could find a way to translate Hongs beautiful love story to Vietnamese. Yesterday, I woke up to a email from a Vietnamese pastor asking permission to translate the love story to Vietnamese! :) Thank you Pastor Daniel Nguyen for taking the time to do this for me!!! I love Jesus!!! :) :) :) Tôi đã yêu một Phật tử... Tôi đã yêu một Phật tử. . . và cô ấy đã yêu Chúa Giê Su! Vài năm trước tôi đã yêu Hồng, một cô gái xinh đẹp đến từ Việt Nam. Tôi cảm thấy rất được phước có một người vợ tuyệt vời trong cuộc sống của tôi và luôn ở bên cạnh tôi! Hồng đẹp từ bên trong đến bên ngoài; chúng tôi sống cuộc sống trọn vẹn và hưởng niềm vui từng giây phút bên nhau. Hồng luôn mơ ước một kỳ nghỉ gia đình với hai đứa con xinh đẹp của mình. Cuối cùng chúng tôi có thể hưởng kỳ nghỉ mơ ước trên một chuyến du lịch hải trình trên biển Nam Caribbean vào tháng Bảy năm 2011. Một tuần sau khi trở về từ kỳ nghỉ tuyệt vời của chúng tôi, Hồng phát ho. Cô đã đi đến bác sĩ khám và được chẩn đoán viêm phổi. Sau vài tuần vào ra phòng mạch bác sĩ mà không cảm thấy khỏe hơn, cô phải vào bệnh viện. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2011, sau 10 ngày ở bệnh viện, Hồng được chẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn 4. Hồng không hút thuốc, vì vậy chẩn đoán này đến như là một cú sốc lớn tàn phá cả hai chúng tôi. Cô bắt đầu hóa trị và ngay sau đó tôi đưa cô về nhà để chăm sóc. Hồng là một Phật tử suốt cả cuộc đời. Không lâu sau khi trở về nhà từ bệnh viện, chúng tôi đã mời một cặp vợ chồng đi qua thăm viếng. Biết nền tảng của cô, họ chỉ đơn giản cầu nguyện rằng Chúa Giê Su sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho cô. Trong vài tuần sau tôi bắt đầu thấy sự trả lời cho những lời cầu nguyện này! Đó là, Hồng đã trải qua sự mặc khải của Chúa Giê Su. Nhiều lần mọi người cầu nguyện cho Hồng, cho dù ở nhà hay trong bệnh viện, cô ấy đều nói, Tôi cảm thấy có Chúa Giê Su! Đó là một điều gì đó mà cô chưa bao giờ thấy trước đây. Một lần, cô nói, Tôi cảm thấy Chúa Giê Su ý nghĩa của cuộc đời tôi; Tôi phải làm gì? Tôi nói với cô ấy rằng em có thể nói chuyện với Ngài giống như em nói chuyện với tôi, và rằng Ngài ở kế bên em khi em nhân danh Ngài. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2011, Hồng nói với tôi rằng cô ấy đã nói với mẹ, anh em, chị em, và tất cả bạn bè của mình rằng cô muốn sống cho Chúa Giê Su. Vào ngày hôm đó, cô đã trở thành con cái Chúa! Cô đã đi ngược với bạn bè và gia đình trong niềm tin, nhưng ngay cả ý nghĩa nhiều hơn thế - cô đi ngược lại văn hóa Việt Nam của cô. Hồng đã trở thành một Cơ Đốc nhân không phải vì sợ đi xuống địa ngục, nhưng vì tình yêu cô dành cho Chúa Giê Su và tình yêu cô có thể cảm thấy Ngài ban cho cô. Từ ngày đó, tình yêu của Hồng đối với Chúa Giêsu tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cô đắm chìm trong tình yêu với Chúa, Vua của các Vua và Chúa của các Chúa. Nhiều lần tôi dậy sớm vào buổi sáng và nghe thấy cô ấy nói chuyện với Chúa Giê Su. Cô đã ngợi khen danh Chúa Giê Su, và nói những câu như: Tôi rất biết ơn Ngài, Tôi yêu Ngài, Chúa Giê Su, Ngài đối với tôi rất tuyệt vời, cảm ơn Ngài, Chúa Giê Su. Cô thường nói với tôi rằng cô ấy không thể đi suốt thời gian trong cuộc sống của cô mà không có Ngài. Tôi nói với mọi người tất cả thời gian nếu họ muốn cảm thấy có Chúa Giê Su, họ có thể đi đến nhà tôi vì sự hiện diện của Ngài ở với cô ấy. Sự hiện diện của Chúa rất thật trong cuộc sống của cô và trong nhà của chúng tôi. Trong những tuần cuối cùng của Hồng trên trái đất này, cô thường nói câu Tôi yêu mến Chúa Giê Su! Điều đó luôn luôn mang lại một nụ cười trên khuôn mặt cô và an ủi những người xung quanh cô. Một ngày, khi tôi nghe cô ấy nói, Tôi yêu Chúa Giê Su, tôi nhận ra rằng đây không phải chỉ là lời nói vu vơ mà đôi khi chúng ta là con cái Chúa thốt ra theo thói quen. Lời nói của cô mang đầy ý nghĩa và biểu hiện của mối quan hệ cá nhân ngày càng tăng giữa cô và Chúa Giê Su! Sự mặc khải và tình yêu Hồng đã trải qua đối với Chúa Giê Su đã được biến hóa. Cô thật sự yêu thương Ngài và tất cả mọi người có thể nhìn thấy điều đó. Ba tuần trước khi cô đi đến thiên đàng, chúng tôi đã ở bệnh viện, và tôi hỏi anh trai cô xem anh ấy có để cho tôi làm một đám tang cho Hồng theo nghi lễ Cơ Đốc Giáo? Anh ta nói với tôi đó không phải là quyết định đến với anh ta hay tôi, nhưng đó là do quyết định của Hồng. Cô đã thông báo với mọi người rằng cô ấy muốn làm một lễ tang theo Cơ Đốc Giáo. Trong giờ phút yếu nhất của Hồng, cô ấy ngẩng lên và mỉm cười khi nhân danh Chúa Giê Su. Tôi nhớ một giây phút ngắn trước khi qua đời, cô nghe như tôi nói với cô những lời của một bài thánh ca cũ Nương mình trong tay Chúa. Khi tôi nói những lời: Tôi sẽ không có sợ hãi vì Chúa Giê Su đi bên cạnh tôi , khuôn mặt cô sáng lên và tôi có thể thấy như sự vui mừng và bình an! Trong vài ngày cuối của cuộc đời, tất cả chúng tôi chắc chắn rằng cô đã nhìn thấy tất cả thiên thần trên trời ở xung quanh cô. Cô tiếp tục chỉ về Thiên sứ để cố gắng cho chúng tôi biết những gì cô ấy đã nhìn thấy. Đêm trước khi cô về với Chúa, những lời cuối cùng Hồng nói là: Tôi yêu Chúa Giê Su, tôi yêu mến Chúa Giê Su, tôi yêu mến Chúa Giê Su!. Kinh Thánh nói, Trong lòng thật phong phú mới mở miệng nói ra. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2012, buổi sáng ấy ấy cô về nước Chúa, tôi nói với cô ấy em được an ninh trong Chúa Giê Su không có vấn đề gì xảy ra. Cô bắt đầu run lên với niềm vui phấn khởi, và tôi có thể nói là cô ấy đã cố gắng để nói, Tôi yêu mến Chúa Giê Su! Trong tang lễ Cơ Đốc giáo tốt đẹp, có hàng trăm Phật tử đã được nghe về Chúa Giê Su! Hồng đã chết trong vòng tay của tôi biết rằng cô được an ninh trong vòng tay của Chúa Giê Su, Ngài đã yêu cô và cô yêu mến Ngài, cô sẽ sống đời đời với Ngài trên Thiên Đàng. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ cho tôi một kinh nghiệm như Hồng. Gathan. gathangraham/lovestory Chuyển ngữ Mục sư Nguyễn Quốc Dũng vietnamductin.org/
Posted on: Thu, 19 Jun 2014 12:55:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015