Thăng + Tiến 4Hèn đi Mỹ về, trình bày sơ qua buổi - TopicsExpress



          

Thăng + Tiến 4Hèn đi Mỹ về, trình bày sơ qua buổi gặp gở với Obama cho BCT. Tránh né việc phát biểu những câu nói ngu ngốc và cũng để tránh những câu chất vấn về việc 'được khúc ruột ngàn dặm' đón tiếp quá long trọng, 4Hèn đá sang đề tài khác và nói: Qua Mỹ, Tôi nghe ngóng tình hình thế giới, và thấy khá căng thẳng đó các đồng chí. Mấy trự trong BCT nghe vậy, vách tai lên ngóng và hỏi: Vậy thì khi qua Mỹ, Obama có mách nước gì cho Anh không ? Ôi, cái bọn Mỹ đó nó ngu chết Mẹ, làm sao mà ma le bằng tụi mình được. Các đồng chí nghe nè: Ngày nay, tình hình bên Trung Đông khá căng. Cái bọn Ai Cập, Syria, ... toàn là bọn ngốc. Chúng nó không có được những nhà lãnh đạo sáng suốt như chúng ta nên đã bị "Phân hoá ngay trong nội bộ' từ lâu rồi nên mói ra cớ sự như thế. Cả đám ngốc đều gật gù và cảm thấy chí lý, rồi Trọng Lú hỏi tiếp Còn chúng ta thì sao Anh 4Hèn Trời đất, Anh hỏi sao kỳ thế Trọng Lú ? Chúng ta thông minh xuất chúng, đã vượt qua giai đoạn này từ lâu rồi, nay thì các đồng chí có thể tin là chúng ta đã đi ngược lại trào lưu đó. Trọng Lú mừng thầm nên hỏi tới: Nghĩa là sao 4Hèn, nói luôn đi mà 4Hèn làm bộ suy nghĩ và chững chạc nói: 'Đi ngược lại có nghĩa là ... trong nội bộ chúng ta ... đã phân hoá' từ lâu rồi chứ sao! Mà Ai cũng biết 3Dũng chỉ là y tá quèn, Ngu chết Mẹ nên muốn hỏi cho ra chuyện hỏi lại 4Hèn: - Là sao vậy 4Hèn ? - 4Hèn tức quá phang: Nói nôm na là ... 'Nội bộ chúng ta toàn là Phân' thôi chứ còn gì nữa mà cứ hỏi miết ? Má ơi thế là cả đám lăn ra bất tỉnh. Vừa đúng lúc đó, thằng Đinh Thăng bò tới nhằm nghe ngóng thông tin, thấy vậy bèn rút ĐT ra gọi Em Tiến: Em Tiến ơi, Em đang làm gì đó, tới đây gấp vì cả bọn trong BCT vừa ngã lăn đùng ra bất tỉnh hết rồi nè. Em Tiến bình tỉnh hỏi: Tụi nó bị sao mà bất tỉnh vậy Anh ? Đinh Thăng chỉ có được cái mồm bép xép chứ não bộ của nó thì chỉ bằng Ngọc Trinh là nhiều nên nói bừa: Uh, chắc là cả đám bị ngộ độc thực phẩm đó mà Em Tỉnh queo, Em Tiến trả lời: Oh, vậy thì như thế này nè: Anh dốc ngược đầu bọn chúng nó xuống, lấy ít mẫu thực phẩm lượm đem vào viện Pasteur thử nghiệm rồi chạy nhanh đến Em nghen. Kệ Mẹ chúng nó. Mình chỉ làm lấy lệ cho vui thôi chứ chẳng cần đi xa làm gì. Mấy em bé chích Vaccin chết Em còn không thèm lo, nói chi cái đám ăn mày này, đã là cục phân ngay từ bên trong. Như vậy để cho chúng nó chết, trên đời này chỉ còn Anh và Em hợp thành cặp bài trùng ăn ý nhất, điếm thúi nhất, gian manh xảo trá nhất và cũng là vô tâm nhất. Bỗng, Em Tiến hạ giọng nói: Mà Anh nè, Thăng + Tiến có phải là ... Thăng Tiến không ? Chần chờ gì nữa ? =( =( =(
Posted on: Mon, 29 Jul 2013 07:08:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015