Thư của Ibrahimovic viết chào mừng E. Cavani gia nhập - TopicsExpress



          

Thư của Ibrahimovic viết chào mừng E. Cavani gia nhập PSG.. ............................................................................................... Chào Cavani. Zlatan đây. Cứ gọi tôi là Ngài Zlatan cho nó thân thiết. Tôi đã quyết định ở lại Paris S.G thêm một mùa. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục làm “ông chủ” của đội bóng thêm một năm nữa.Mà đã là “ông chủ” thì phải có những nguyên tắc chứ nhỉ, nên tôi viết ra cho cậu vài nguyên tắc nhỏ nhặt. Dễ ẹt thôi, cứ việc tuân theo thì tôi và cậu hợp tác vui vẻ,chúng ta sẽ tạo thành bộ đôi “hủydiệt” như một khẩu thần công vậy (tớ là nòng súng, cậu là bánh xe). Điều 1: Zlatan là ông chủ David Beckham rất hiểu điều này.Anh ta đá ở đây chỉ có một thời gian ngắn thôi. Nhiệm vụ chính làchuyền bóng dài lên cho tôi và khi tôi ghi bàn thì chạy lên ăn mừng với tôi. Cứ việc nhảy lênlưng cho tôi cõng, hôm sau đảm bảo cùng lên trang nhất. Tôi rất biết chia sẻ vinh quang với đồng đội. Yên tâm. Điều 2: Cắt tóc đi Trong đội chỉ nên có một người tóc dài thôi, người đó là tôi. Thấycái búi của tôi mốt không? Xì tin Bác Ba Phi đấy, ở đây ít có à nhà. Hôm nọ tôi có nhờ mấy bạn Arsenal mang về cái nón lá. Đội lêny như đàn ông của Đồng bằngsông Cửu Long. Còn cậu thì cắt tóc đi. Để dài dài nhìn cứ nhưtay gì của Bee Gees ấy. Cậu mà không cắt tôi nhổ bằng tay đấy. Không tin thì hỏi Javier Pastore xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của cậu ấy vì dám đậu gần xe tôi. Điều 3: Chuyền bóng cho tôi Tại sao điều này không phải là điều 1? Vì bản thân nó đã có trong điều 1 rồi đó. Nhưng tôi phải nhắc lại. Là bản hợp đồng kỷlục của CLB có lẽ cậu nghĩ mình sẽ được ưu ái? Không có đâu. Khiđối diện với một tình huống ghi bàn, điều cậu nên nghĩ đến đầu tiên là nên chuyền cho tôi ở tư thế thuận lợi hơn (lúc nào tôi cũng ở tư thế thuận lợi, kể cả khicó 4 hậu vệ vây quanh). Điều 4: Lúc nào cũng phải ổn Khi tôi hỏi anh mọi việc thế nào rồi, cứ việc nói "ổn mà". Tôi chả quan tâm mấy đâu, nhưng cũng phải hỏi han nhau cho đúng phéptắc xã giao chứ, kẻo cậu lại nói tôi xa cách hay khó gần quá. Nếu bức xúc gì thì ghi vào giấy, nhét vào hộp rồi ra biển quăng xuống.Nhẹ nhõm lắm đấy. Điều 5: Chuẩn bị tinh thần bị đá Nếu tôi đá anh một cái là đá yêu đấy, đừng có tức giận mà đá lại. Tôi cao gần 2 mét, lại học taekwondo từ bé nên thỉnh thoảng thích ôn luyện chút, lúc trước tôi đá Gennaro Gattuso ngay trên sóng trực tiếp, hắn ta có giận đâu, còn cười hề hề, cứ bắt chước Gattuso là được. Điều 6: Pep là “kẻ thù” số 1 Mua tự truyện của tôi chưa? Chưa thì mua gấp. Mua rồi thì đọcgấp để biết Pep Guardiola là một người như thế nào. Sống cạnh tôi cần phải hiểu 2 nguyên tắc. Một: phải là “kẻ thù” của Pep. Hai: nếu không thù Pep thì sẽ là “kẻ thù” của Zlatan. Chắc cậu chả muốn đâu hả?!. Điều 7: Cấm ghép tên Ai đó mà cố ghép tên cậu với tên tôi thì tuyệt đối từ chối dùm cái. Ibracavani hay Cavanibra gì đó, nghe chuối không thể tả. Mình là chuẩn men, ghép tên chung làm gì. Điều 8: Cố nhớ những điều trên Thấy chưa, chỉ có 7 điều thôi, ngắn gọn, dễ hiểu. Nên cố mà ghi nhớ nhé. Không có gì khó đâu. À, cắt tóc đi nhé. Tốt nhất để cái đầugiống Thiago Silva ấy, gọn gàng sạch sẽ. Thân ái !!! Zlatan
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 09:11:49 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015