Thằng Hề của Heath Ledger, không nghi ngờ gì là một - TopicsExpress



          

Thằng Hề của Heath Ledger, không nghi ngờ gì là một màn trình diễn tuyệt vời. Nếu anh ấy còn ở đây với chúng ta, ta có thể hỏi anh ấy về nguồn động lực cho anh: Anh đã xem, đọc được những gì, hay thứ mà anh ấy quan sát được, làm cách nào mà anh ấy nhập tâm vào vai diễn? Một trong những mai mối anh để lại đó là cuốn nhật ký Thằng Hề mà anh giữ bốn tháng trước khi quay vai diễn. Trong đó, có viết một danh sách những thứ làm thằng hề CƯỜI - bao gồm AIDS, bom mìn, thiên tài gánh chịu những tổn hại thần kinh nặng nề không thể phục hồi, bữa ăn cho cả sáng lẫn trưa, và những cái nón phớt rộng vành. Nó cho tôi một cảm giác rùng mình Morrison nói, bởi vì nó đúng đến từng chữ một những gì mà Morrison viết ở một trong các câu chuyện Batman của ông. Đó là cuốn Batman số 663 The Clown at Midnight tôi viết năm ngoái mà hiếm có ai được đọc Morrison nói. Như là một sự phản hồi cho chính tác phẩm Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth,” của mình, Morrison tiếp tục làm việc với bộ đôi The Joker và Batman trong The Clown at Midnight. Đã và đang xây dựng với Arkham rằng The Joker có một loại điên đến siêu thần và rằng hắn có thể chuyển đổi giữa các tính cách. Morrison đã đào sâu cái ý tưởng trong The Clown at Midnight bằng việc cho thấy mỗi lần The Joker trốn thoát được, một trong những tính cách mới lại được trỗi dậy. Đó là một cốt truyện khá thú vị. Nhưng quá đỗi bình thường, chả ai muốn đọc nó cả Morrison nói. Dĩ nhiên là ngoại trừ Heath, người đã nhìn thấy danh sách của Morrison và viết nó lại vào cuốn nhật ký. Thực ra là anh ta có cả một cái bảng liệt kê hoàn chỉnh - những đứa trẻ sơ sinh mù, bác sĩ, và những vụ tai nạn - những thứ kinh khủng khiếp Morrison chia sẻ. Heath đã viết tất cả, vì thế tôi có thể thấy nhiều đặc điểm của ‘Arkham’ and ‘Midnight’ trong vai The Joker của anh ta. Morrison chỉ ra rằng các nhà sản xuất phim đã thốn khi nhận ra những bộ truyện tranh nguyên sơ họ xây dựng thành phim. Với nhiều sự ủng hộ, đề cao, doanh thu của những bộ phim đầu tiên đã tằng vọt - không chỉ là Arkham mà còn là “The Killing Joke,” của Alan Moore, “Year One” và “Dark Knight Returns,” của Frank Miller và “Long Halloween.” của Jeph Loeb. David Goyer đã từng nói rằng bọn họ nợ chúng tôi một món nợ Marrison nói. Và thực dễ để nhận ra sự ảnh hưởng của chúng tôi. Nhưng cũng đồng thời, họ đã tạo ra được một thứ thực sự mới và khác thường.
Posted on: Wed, 30 Oct 2013 19:20:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015