Tim: đầu ơi. sao mà mặt m lại tiu ngỉu thế kia - TopicsExpress



          

Tim: đầu ơi. sao mà mặt m lại tiu ngỉu thế kia hả.he Đầu: tại m cả đấy. đang khỏe mạnh thế mà tự nhiên yếu ớt vậy, làm cổ họng hít còn ko sâu được kìa. t đang nghĩ cách cho m khỏe lại nhưng có vẻ bất lực rồi. lại còn cười he được kìa.hoho Tim: t cũng muốn khỏe lắm nhưng ko sao được. m nhìn t thế này thì khỏe kiểu gì. Đầu: uh. t cũng thấy thế nhưng sao m ko cố giữ cái trước kia làm m khỏe ấy, t cũng được vui lây.he Tim: khó lắm m ak. trước là cái ấy nó giúp t khỏe nhưng giờ nó muốn xa tao rồi, có giữ cũng không được đâu. Đầu: thôi đành vậy. cũng tại t không điều khiển được hành động của mình nên làm khổ cả m. t xin lỗi nha. Tim:không sao đâu m ạ. người ta muốn bỏ đi thì trước sau gì cũng sẽ đi thôi. nếu người ta không muốn bỏ thì sẽ sớm quay lại với m thôi. có khi t vs m chỉ buồn thêm tí gọi là bị trừng phạt cho cái tội nóng tính thôi. Đầu. uh. t biết rồi. ae mình nên chấp nhận vậy. nhưng cái ấy không quay lại thì m phải cố gắng thở được cho t sống vs nha.ko được tự làm tổn thương mình mà ảnh hưởng tới cả tụi t đấy. Tim: t biết rồi. t sẽ cố gắng nhưng vẫn muốn cái ấy quay lại vs ae ta để chúng mình cùng được vui vẻ như ngày xưa. Đầu: thì giờ m phải chấp nhận sự thật đi. giờ đâu phải do mình quyết định được đâu. Tim: vậy thì t với m cùng mong chờ và cùng cố gắng nha...............................
Posted on: Sat, 28 Sep 2013 08:04:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015