Trong đầu tui có vài ý muốn rất rõ ràng, như là có - TopicsExpress



          

Trong đầu tui có vài ý muốn rất rõ ràng, như là có Người Thương, Trong cái giấc mộng uyên ương dài 9 triệu năm đó, bỏ qua đoạn đầu tìm hiểu cưa cẩm nhau, tới đoạn tui thích nhứt là một trong hai người nói: "giờ quen mặt rồi, có thể về ở chung với nhau để ngày nào cũng dòm được mặt nhau không?" vậy là về ở chung,. Ở trong một cái nhà có 2 phòng, với cái phòng khách có cái ghế sofa bự thiệt bự, để mà lúc thương nhau thì ôm nhau ngủ, lúc ghét nhau k thì chia ra mỗi đứa một giường, chia ra khỏi phòng để khỏi phải tức ứa gan vì sao đang cú mà cứ phải dòm cái mặt này vậy nè. Một bữa nào đó Người Thương đi về muộn, tui nằm ở sofa chờ cổ về, lúc cổ về là tui ngủ quên mất tiêu rồi, cổ sẽ càu nhàu, còn tui sẽ trả lời: - sao anh không vô giường ngủ nằm đây muỗi chích hay trúng gió gì rồi sao ai chăm ai chămmmmm? - ngủ một mình lạ giường. giường không có Người Thương lạ mùi. Rồi có người im tịt. Chắc đang thấy tui dễ thương. Hoặc thấy cảnh đó thương thương. Lòng thấy ấm ấm. Có những thứ mà cả đời lúc nào nghĩ tới, tui biết tui cũng sẽ thích hoài hoài như vậy, như là có Người Thương, ở chung trong một cái nhà có cái ghế sofa bự bự ở phòng khách ..
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 03:31:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015