Truyện ma ngắn "Ma nặn mụn" - P1/3 21 tuổi, không - TopicsExpress



          

Truyện ma ngắn "Ma nặn mụn" - P1/3 21 tuổi, không phải là đứa quá xinh xắn nhưng Lan luôn tự hào về khuôn mặt chưa 1 lần nổi mụn của mình. Khi mà một thứ hoàn hảo có vết nứt thì hiển nhiên người ta sẽ rất quan tâm đến vết nứt đó dù nó có nhỏ đến thế nào. Cục mụn nhỏ thôi, nhưng mọc ngay bên gò má của Lan. Không đau, không nhức nhưng đối với Lan mà nói nó làm Lan nhức mắt không thể chịu được mỗi khi soi gương hay sờ lên má. Dùng đến cả mấy loại kem dưỡng da, trị mụn rồi mà đến 5 ngày vết mụn vẫn chưa hết. Thật ra thì chẳng ai để ý, chê bai gì cả, nhưng những câu đùa tưởng như vô hại của đám bạn và người thân khiến Lan chỉ muốn đeo khẩu trang cho đỡ tức. Từ ngày có cục mụn, trong đầu Lan lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ làm sao cho biến mất cục mụn đó đi. Đôi khi miệng còn lẩm bẩm ra điều đó, kể cả lúc chiều vô tình đi qua bãi tha ma.. Rồi cái đêm hôm đó, trời tự nhiên oi lạ thường. Khó chịu vì cục mụn, giờ lại thêm cái nóng oi ả, Lan cảm thấy bực dọc, mắt díp đờ mà đầu óc cứ ong ong lên. Trước khi ngủ, miệng Lan vẫn cố lầm bầm: “hết mụn đi cho tôi nhờ, hết mụn đi cho tôi nhờ...” Và Lan dần dần thiếp vào giấc ngủ. Trong cơn mê man mờ ảo, Lan nhận thấy ở góc phòng, chỗ khuất tối, hình như có bóng người đang ngồi thu lu. Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán Lan, có cái gì đó rờn rờn, cảm giác như bóng người ngồi ở góc phòng đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Miệng Lan lắp bắp muốn hét lên cho thoát khỏi cơn mộng mị này, nhưng hơi như ứ trong cổ. Phải thật cố gắng để hơi đó bật khỏi miêng Lan, nhưng không phải tiếng kêu cứu mà là điều mà Lan vừa nói trước khi ngủ “Hết mụn cho tôi nhờ” Như chỉ chờ có thế, bóng người ngồi góc phòng từ từ đứng dậy. Bước ra khỏi bóng tối. 1 người con gái, tóc phủ kín mặt. Người con gái đó chậm rãi tiến về giường Lan. Rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh toát lên má Lan và thuề thào nói: “Để tôi trị mụn cho cô nhé” Trong cái ánh đèn nhớ nhem mờ ảo, Lan hoảng hốt nhận ra đằng sau mái tóc rũ rượi kia là 1 khuôn mặt không rõ mắt mũi mồng miệng, 1 khuôn mặt đầy úp mụn, phủ kín. Lan ngất lịm đi trong giấc mơ ma quái. Sáng hôm sau. Khi mà đủ bình tâm chắc chắn những điều đêm qua chỉ là 1 giấc mơ, Lan vui sướng vô cùng khi nhận ra cục mụn trên mặt mình đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt hoàn hảo lại xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ của cô gái tuổi 21. Mà cô không biết đó là những nụ cười cuối cùng của cô..
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 15:49:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015