Trời lạnh tnay tự nhiên nhớ Guilin da diết, nhớ - TopicsExpress



          

Trời lạnh tnay tự nhiên nhớ Guilin da diết, nhớ trời lạnh mấy con dở vẫn quần sóc áo khoác lên trung tâm chỉ để ăn bát hongshifen, laopopin... Nhớ xiao,bagui,lianda, nancheng. Nhớ cơm hàn quốc, cơm cuộn,mcdonals . Nhớ trời lạnh vẫn rủ nhau ăn kem. Nhớ những ngày trời rét nhg thời trang vẫn phang thời tiết váy bướm điệu đà đi Joys, nhớ những ngày 11h đêm rồi mấy con vẫn rủ nhau ra đườg lượn rét sun hết cả nữa chứ :)) ôi nhớ qá biết nàm thao :((... Các gái ơi làm seo để quay lại ngày xưa h?
Posted on: Tue, 22 Oct 2013 01:07:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015