Trời ơi, hôm nay đồng nghiệp ở phòng đi nấu sử - TopicsExpress



          

Trời ơi, hôm nay đồng nghiệp ở phòng đi nấu sử sôi kinh hết trơn, chỉ còn tôi với một cô phiên dịch và ông Sếp miệt mài kinh sử ở văn phòng. Không gian yên lặng như tờ, ông Sếp thì thích thế vì hàng ngày phải chịu đựng sự ồn ào của đám gà mái phòng chúng tôi, người Việt Nam hay nói nhiều, trái ngược với người nước ngoài, họ chỉ nói khi nào cần nói. Tôi thì thấy không quen, hơi buồn cộng với trời âm u, mây xám xịt, gió lay lay, ôi! tự kỉ quá đi thôi. Tôi buột miệng hát khe khẽ trong vô thức bài nhạc sến “ Con đường mình đi sao chông gai, bước vào đời nhau bao lâu nay…”. Ông Sếp đâu biết tiếng việt, ngỡ tôi đang nói chuyện một mình, buông một câu tiếng anh đỡ không nổi luôn “ Why do you talk without anyone? – Tại sao không có ai sao cô cũng nói chuyện được? ” Ha,,,ha,,, thảm họa của việc bất đồng ngôn ngữ, cũng lạ thiệt hát với nói đâu giống nhau, zậy mà ông Sếp cũng không phân biệt được. Rõ ràng tôi hát nhạc sến đâu đến nỗi tệ, bài này là bài ruột mà, sao có thể hát dở được, chắc là do hát nhỏ, cũng có thể cảm thụ âm nhạc của ông Sếp kém. Mặc kệ, sao cũng được, có chuyện để nói là zui rồi. Kiểu gì thì tôi vẫn thích làm việc cho công ty nước ngoài, vừa hiện đại, vừa chuyên nghiệp và ưa nhất là họ chỉ chú tâm vào công việc, không thích nhiều chuyện, đặc biệt chẳng bao giờ xâm nhập vào đời tư riêng của người khác. Đẳng cấp mới là mãi mãi…. NR.18/10/2013
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 04:18:27 +0000

Trending Topics



63097">It was my birthday yesterday. It was probably the coolest one Ive
Too many times I have played the part of Humpty Dumpty as I stayed
DAME DASH says a Jewish businessman calls black people ”liquid
Best Buy DKNYC - Plus Size Flutter Sleeve Tulip Dress (Ink) -
HELP ME WIN A FREE GIFT and 20% OFF AVON FOR YOU As you may
Dr. Yi Chao, UCLA - Joint Institute for Regional Earth System

Recently Viewed Topics




© 2015