Trở lại cách đây 12 năm khi mới chỉ là đứa nhóc - TopicsExpress



          

Trở lại cách đây 12 năm khi mới chỉ là đứa nhóc nhà quê...âm nhạc là một thứ chả bao giờ là điều tuyệt vời đối với một thằng như nó. Rồi tình cờ nó bị cuốn vào thế giới của Rock khi lần đầu tiên nghe nhạc của Bức Tường qua giọng hát của ông anh cùng đám bạn :) dần dần nó lục những băng cát-xét cũ của thằng anh trai cùng sở thích để tự nghe, vào những ngày đầu ấy, cái thời mà người ta còn bảo Rock là cái nhạc đập đá của bọn Tây =)))) muốn nghe thể loại nhạc này chả dễ như bây giờ, cứ lên mạng là có tất, muốn nghe nó bạn phải sẽ phải nghe từ các chương trình ca nhạc trên radio rồi thu băng lại, ai khá giả hơn có thể đi mua các loại băng, đĩa trên thị trường với giá ko phải đứa con nít nào cũng kham nổi :)) dần dần cái dòng nhạc Rock Metal ăn vào người nó tự nhiên theo thời gian, nó thích những tiếng bass, tiếng drum, tiếng Drift của Guitar điện mà khi bạn mở vào lúc 10h đêm sẽ có CA Phường tới hỏi thăm >:) nhiều lúc nó lạc lõng với đám bạn ngày ấy khi ko biết V-Pop là gì, nào là Đan Trường, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng...thôi thôi, cho con xin :v nhưng chỉ cần nhắc tới Rock nó có thể thao thao bất tuyệt ra hàng tá các band nhạc, hàng tá các bài hát hit ngày ấy với những Metallica, The Scorpion, Pantera, Aerosmith, AC/DC, SteelHeart,,Queen...bla bla...trước ánh mắt không thể lạ hơn của mấy thằng trẻ trâu cùng xóm :)) Nhớ lại những ngày ấy nó không thể tự mỉm cười với chính mình, Rock dường như giúp nó có thêm sức sống mỗi ngày, vui - nghe Rock, buồn - nghe Rock...nó đã biết Rock sẽ theo nó từng miếng ăn tới giấc ngủ tới lúc già lọm khọm =)) Đến những năm gần đây Rock Việt đang càng ngày một phát triể, nó mới có cơ hội tìm được những người cùng sở thích với mình, cùng nhau thể hiện nó trong những liveshow Rock...cháy hết mình vì sở thích...nếu cho nó chọn lại một lần nữa, Rock vẫn là dòng nhạc đầu tiên mà đó đam mê nhất m/m/ Forever Love U m/m/m/m/ p/s: nếu ai đó đã đọc đến đoạn này, cảm ơn vì đã kiên nhẫn đi tới tận đây :v chúc bạn ngủ ngon với khoảnh khắc dở hơi nhất năm của tớ :) G9, tặng bạn bài hát mình từng thức trắng mỗi đêm nghe Xone FM để thưởng thức âm nhạc của nó >:)) G9..chào thân ái :P
Posted on: Sun, 09 Jun 2013 18:59:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015