Tuổi còn TRẺ mà cứ THAN THỞ : "giờ không biết làm - TopicsExpress



          

Tuổi còn TRẺ mà cứ THAN THỞ : "giờ không biết làm gì, không có gì làm, nói xấu người này, người kia, ganh tỵ người giỏi hơn mình, rồi bảo chán đời, --> NHẬU NHẸT, CHƠI BỜI ---> rồi lại TRÁCH ông trời ---> thế là QUA NGÀY... MỘT VÒNG LUẨN QUẨN NGÀY NÀY QUA NGÀY NỌ... và cuối đời cũng không tìm được thứ mình cần..." HẠNH PHÚC - VẬT CHẤT"... Một ngày của một người biết suy nghĩ nó qua rất nhanh không đủ để làm điều người ta mún, ngược lại với một người chẳng suy nghĩ gì ngoài TIÊU CỰC thì nó là 1 ngày THẬT DÀI , THẬT CHÁN... ---> SỐNG HOÀI - SỐNG PHÍ - SỐNG NHĂN RĂNG. P/s: Nghe THAN hoài cũng lung lay TƯ TƯỞNG... LG
Posted on: Wed, 19 Jun 2013 00:06:38 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015