Tôi gieo mình, chìm sau trong làn MƯa tháng 6 ... Hôm nay - TopicsExpress



          

Tôi gieo mình, chìm sau trong làn MƯa tháng 6 ... Hôm nay là sinh nhật Lão Đại... Một năm, đã một năm trôi qua ... mọi thứ trong đời dường như thay đổi theo cái nhịp điên cuồng của nó .... Ngày này năm ngoái, tôi vẫn còn là cô sinh viên năm nhất ...lớ ngớ trước cái hung tin úp úp mở mơ từ gia đình ... linh cảm không lành, đang ngồi trong phòng ktx, tôi làm rớt cái cốc yêu thích rơi cái độp ngay Laptop, và tất nhiên vết trầy nặng ấy vẫn còn đến hôm nay ... Đạp xe đi làm, đến nơi, cô mua cho tôi hai cái bánh Dày làm từ thứ nếp thượng hạng, và cả ổ bánh mì kẹp chả lụa mà tôi vẫn thích ăn ... trước giờ lên lớp, tôi vẫn ngồi trò chuyện với cô như mọi khi ... tôi thấy mắt cô ướt nhòe đi .... cô hỏi tôi đã biết kết quả của ba chưa ? ....Tôi chạy vội vào rest room ... nghẹn đắng ... nước hết nước mắt vào trong ... hì ... đã đến giờ lên lớp ... không là lúc để tôi yếu đuối ... không là lúc để tôi khóc nhè như một con ngốc vô dụng ... tôi vẫn lên lớp, vẫn giúp các em hiểu bài bằng cách mình đã từng dừng để nuốt cái mớ kiến thức ấy vào đầu ... vẫn truyền ch các em niềm đam mê học tập .... nước mắt thì vẫn cứ cuộn từng đợt ..đến đau thương ..... Tôi tiếp tục đi làm , tiếp tục phải cuộn mình mà lăn theo cái nhịp độ công việc như bị nhốt trong một cabin của chiếc tàu chìm ... nước đã ngập tới cánh mũi ... chỉ biết ngoi ngóp ... giành lấy từng giọt sự sống ... vừa đi dạy thêm bên ngoài, vừa làm cho phòng đòa tạo vừa đi phụ đạo ... lại vừa phải cover lớp vừa trợ giảng cho giáo viên nước ngoài ...kiêm luôn cả việc trấn an tinh thần cho mẹ và gia đình .... tôi đã hủy khóa học tiếng Nga của mình , hủy những khát những theo đuổi thời sinh viên .... hì! ...... Một năm trôi qua, tôi đã lớn lên rất nhiều, áp lực, chịu đựng , nổi đóa, cuồng lên .... Cả ngày hôm nay, tôi đã dành để ngủ, ngủ, ngủ và ngủ .... trở thành một kẻ vô dụng lẩn lút trong sự yếu đuối và vô hồn ... tôi chỉ muốn dành ra một ngày để được sống thật với phần nào của cảm xúc trong những ngày Mưa lạnh gió lê thê này .... Ba yếu đi quá nhanh, khối u đã di căn sang ngực, khối u sơ đã to lên quá nhanh ... nhìn ba buồn bã, khi trông thấy những bệnh nhân giường bên lần lượt ra đi ... tôi ... quả thực chẳng thể làm gì để động viên ba ... vì hơn ai hết ... ba đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu của cuộc đời ... tôi suy cho cùng ...vẫn chỉ là con nít trong mắt ba .... Tôi mệt lắm, thật sự rất mệt ....luôn muốn chạy thật nhanh, nhắm mắt lại ...bước qua từng làn mưa... băng qua từng làn Nắng ... nhắm mắt thấy trời sao ... mở mắt là cả cánh đồng yêu thương! Tôi là cô công chúa nhỏ, ..., Wren, một cô bạn làm cùng dự án đã từng hỏi tôi rằng nếu là một công chúa bạn thấy mình giống nhân vật công chúa nào trong hoạt hình ... khi ấy tôi đã quả quyết mà bảo rằng ...tôi là cô công chúa Lọ Lem ... Tôi không sinh ra trong một gia đình hoàng gia , những gì chúng tôi có được đều là thành quả của sức lao động, tôi trải qua những gia đoạn của thời thơ ấu, nghèo khổ có, súng sướng có ... chính vì thế tôi hiểu rõ , và trân quý những giá trị cuộc sống ... tôi hiểu rõ giá trị của một chiếc áo ấm ..vì đã từng trải qua những ngày mưa bão dưới mái nhà lợp bằng dải dầu chỗ kín chỗ hở, ngắm nhìn những em bé, những kiếp người quanh tôi với ánh nhìn đồng cảm thay vì thương hại ... vì đã có thời , tôi cùng lũ trẻ cùng xóm chạy chân trần mà bám theo xe chở xoài chỉ để chờ nhặt được một quả rơi ra…. Tôi nhìn những người mẹ vất vả nuôi con …như nhìn chính người mẹ mà cái khổ gì cũng đã trải qua để nuôi 4 đứa bọn tôi … tôi tôn trọng và đồng cảm với tất cả những loại màu sắc những loại mùi vị trong cuộc sống này …. Vì tôi biết, có những hôm chính ba mẹ tôi vì 4 đứa mà cũng mang trên người thứ mùi chua chua mằn mặn của cuộc đời ….Tôi đã lớn lên và bỏ đi thói quen bịch chặt mũi khi xe rác chở mấy cô chú công nhân quét dọn đi ngang … tự bản than cảm thấy đó là thứ mùi vị của tình yêu thương … cũng chỉ vì kiếm miếng cơm … tại sao phải làm nên sự khác biệt …. Không nguiwr thứ hương vị ấy vào người … có chắc ta sẽ trở nên sạch sẽ và đứng ở bậc cao hơn? … Tôi đã dạy những người bạn cùng phòng bài học đó … nhưng có vẻ các bạn nghĩ tôi ngớ ngẩn ….!!!!!!!! Tôi cũng từ bỏ việc đứng cách xa một khoảng khi trong thấy chú Nuôi vào quán xin nước … việc mà cách đây 2 năm tôi vẫn còn cư xử như thế …. Chúng ta chẳng có quyền tự lựa chọn nơi mình sinh ra … cũng chẳng thể tự quyết định lượng chất xám và khả năng của mình …. … tóm lại tôi, giờ gọi chú lang thang ấy là chú ,,, và luôn nở nụ cười ^^! Tôi cảm thấy chú rất thích thú mỗi khi thấy tôi ở nhà … còn Dì Loan vẫn như ngày nào ..vẫn tỏ ra ghê tởm và dùng dằng mỗi khi chú Nuôi bước vào nhà xé từng tờ lịch với cái mùi “nồng nàn” thưở ấy …. – chú là chú lang thang ở xóm … Tôi là cô công chúa Lọ Lem, ngồi trong chiếc Honda Civic ăn sáng từ nhà hàng này đến nhà hàng nọ , ăn tối từ nơi rực rỡ ánh đèn này đến nơi lộng lẫy khác … tôi trú mình trong khu resort 4 sao của Hoàng Anh Gia Lai ngồi ăn tối tại khách sạn Hoàng Hậu gần bãi Trứng … Một tuần trú tại Đà Lạt, chúng tôi ăn không lập lại một nhà hàng hay quán cà phê nào … thứ tổ yến mà chúng tôi uống là loại thượng hạng một lạng ..chiếc áo mà tôi mặc có giá hơn nửa triệu đồng và chiếc quần thì tất nhiên vượt trên hàng triệu … Song tất cả những điều ấy … chẳng làm tôi cảm thấy thoải mái, có chăng … chúng dạy tôi cách tự tin … cách có thể khiến những kẻ mới chập chững giàu có tỏ vẻ ngông nghênh trở nên mất mặt …. Những điều ấy có chăng giúp tôi có cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn …. Về một trông số những loại người hiện nay ! Hì !!!!! Khi bạn hạnh phúc, là bạn đã thực sự giàu có , nhưng đáng thương thay, lắm kẻ nghĩ rằng trở nên giàu có sẽ giúp họ có hạnh phúc …thật mù quáng và đáng thương hại …!!!!!! Tôi của hai năm về trước chỉ là thứ vứt đi, tôi sống trong nhung lụa, chỉ việc đến giờ cơm là hả miệng ra ăn, đến giờ ngủ sẽ có mẹ mắc màn cho , đi học cũng chẳng phải co chân mà đạp mấy vòng xe … chỉ cần xòe tay là có tiền làm mọi thứ …. Sống như một kẻ chẳng có linh hồn … Tôi của hôm nay …. Tôi cười và khóc … và thật sự cảm thấy … mình đã là một cô bé Lọ Lem …. !!!!! Công chúa Lọ Lem có chàng hoàng tử …còn tôi chỉ có thể gọi là cô bé Lọ Lem mà thôi !!!!!!! youtube/watch?v=tjIssqHQJ6o
Posted on: Thu, 13 Jun 2013 14:11:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015