Tôi không cho phép mình đc đổ lỗi. Và hình như - TopicsExpress



          

Tôi không cho phép mình đc đổ lỗi. Và hình như cái gì cũng chỉ đẹp lúc ban đầu, giữa tình bạn và tình yêu. 1 thời gian dài, tôi chới với,và ít nhất đã biết rằng, người tôi né tránh lại là ng bên cạnh tôi nhữg lúc tôi cần nhất. Ng anh em chiến đấu cùng trở thành bạn bè lúc nào hay. No pain, no gain. Cảm ơn cuộc sống, và 1 người quan trọng với tôi. Dù sẽ không còn chiến đấu bên nhau, nhưng với tôi, k có gì thay đổi. Anh hiểu hay k, bạn hiểu hay k, đã lâu lắm rồi, t k quan tâm điều đó nữa. Tks all :-)
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 18:55:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015