Tôi không trách những người xa lạ, họ có quyền làm - TopicsExpress



          

Tôi không trách những người xa lạ, họ có quyền làm thế vì họ là người lạ, họ có thể không tuyển hoặc không đếm xỉa tới bản thân tôi nhưng những người thân bên cạnh. Tôi phải công nhận họ rất tàn nhẫn, mặc dù họ là phụ nữ. Tôi nhớ không lầm, cách đây mấy năm họ có thể sẳn sàng giúp đỡ người khác 10 tr hoặc 20tr và thậm chí cả 100 tr vì họ nghĩ người đó có khả năng trả. Đúng là người đó có khả năng trả. trong khi bản thân tôi chi mượn 1 tháng lương hoặc nhờ tìm 1 việc làm và tôi biết họ thừa khả năng để giúp đỡ và cho mượn. Nhưng họ 1 mực ép về quê vì điều gì vì tôi lười lao động hoặc tôi là kẻ tâm thần hay họ chỉ muốn chứng minh bản thân họ đúng. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân mình. Sao họ biết tôi chat trên face với ai, nếu tôi khó tính xóa bỏ hết tất cả mối quan hệ thì họ cũng chẳng giúp 1 việc làm đàng hoàng. Họ chưa từng thấy cảnh sống dưới quê như thế nào và họ thà xóa sổ bản thân mình chứ k hề nhận bản thân họ đã sai. Cho dù đó là người thân, trong khi tôi không hề nói gì với ai về điều mà họ đã đối xử với tôi. Sao họ có thể biết tôi đã làm gì và cho rằng tôi là người như thế khi chưa tiếp xúc và cũng có người chưa bao giờ gặp tôi lần nào, chỉ gửi mail phỏng vấn và đọc mail trả lời cho rằng tôi láo. Họ thấy đang thấy bản thân họ trong cách đọc mail đó, điều đó vô cũng bất công và không công bằng đối với tôi. Nếu thật sự muốn tôi phải quan hệ với ai đó thì pls liên hệ bằng điện thoại, còn nếu nơi nào thật sự cần người thì xin vui lòng tuyển. Vì tôi không biết những gì chat trên đây là xúc phạm hoặc gây ảnh hưởng tổn thất đến lợi nhuận công ty quý vị mà không tuyển tôi. Hoặc bạn không thích người đang nói chuyện với tôi, hay là không thích cái cách tôi làm như thế. Nếu tôi không làm như thế bạn có tuyển không, chưa tiếp xúc bạn có biết phù hợp hay không mà dựa vào những đánh giá của người khác. Tôi chưa thấy điều gì không công bằng như thế.
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 08:38:10 +0000

Trending Topics



ht:30px;">
CHAT WITH GOD.... God : Hello. Did you call me? Me: Called
Believers in Christ don’t have to just hope—they are assured
Its a shame nd outrightly abysmal 2 hav our federation leaders

Recently Viewed Topics




© 2015