TƯ VẤN Xin chào các bạn!mình là Cự Giải,chàng là - TopicsExpress



          

TƯ VẤN Xin chào các bạn!mình là Cự Giải,chàng là Xử Nữ,chúng mình bằng tuổi nhau và yêu nhau từ năm lớp 11,đến bây giờ đã được hơn hai năm rồi.Hồi còn học cấp 3,vì học khác lớp nên chúng mình rất ít khi gặp mặt.Vì quen nhau qua mạng nên chúng mình thường xuyên online hoặc nhắn tin gọi điện.Cũng có thể là ít gặp nhau nên c ấy rất quan tâm đến mình,cả ngày trừ lúc học ra nhắn tin gọi điện cho mình suốt.Dù không được ở gần nhau nhưng chúng mình vẫn rất hạnh phúc.Có 1 lần,chỉ vì 1 lý do vớ vẩn,chúng mình đã cãi nhau và chia tay.Mặc dù lúc chia tay,chúng mình mới yêu nhau đc 5 tháng,nhưng 1 tháng sau đó,vì vẫn còn tình cảm chúng mình đã quay lại với nhau.Lên đại học,chúng mình học cùng lớp và cũng có điều kiện để gặp nhau thường xuyên.Lúc đầu,do hai đứa ở trọ xa nhau nên 1 tuần mình đến phòng trọ c ấy 1;2 lần.Có lần còn ở lại ăn cơm trưa với c ấy.C ấy nấu cho mình ăn và dành thời gian nói chuyện với mình,khi mình về còn tiễn mình ra đến tận bến xe bus.Nhưng được khoảng 1 tháng thì c ấy muốn chia tay vì lý do gia đình ko ai chấp nhận mình.Gia đình c ấy bảo chúng mình ko hợp tuổi và phản đối quyết liệt.Nhưng được mấy hôm,chúng mình lại quay lại.Sau đó mình cũng tìm được chỗ trọ mới,ở gần chỗ c ấy.Và mình có nhiều thời gian đến chõ c ấy hơn.Ban đầu,mình chỉ nấu cơm cho c ấy,rồi sau đó mình rửa bát,giặt giũ cho c ấy.Vì mình ko muốn để c ấy phải làm.Dần dần,thời gian c ấy dành cho mình ít hơn.Ở cạnh nhau suốt nhưng trong lúc mình làm những việc kia,c ấy ngồi chơi điện tử.Mình rất buồn,có lần mình cũng tâm sự với c ấy nhưng sau đó,mình ko quan tâm đến việc ấy nữa.Chơi điện tử là sở thik của c ấy,mình ko nên ngăn cản.Mặc dù yêu nhau nhưng cũng nhiều lần chúng mình chia tay.Và mình biết cũng chả có lý do nào khác ngoài lý do gia đình.Cũng có lần,c ấy rất quyết tâm bỏ mình.nhưng vì mình nói với c ấy,chúng mình cứ yêu nhau đi,đến bao giờ c ấy phải lấy vợ,mình sẽ trả c ấy về cho bố mẹ của c ấy.Biết được tình cảm của mình,c ấy với mình vẫn tiếp tục.Biết thế nên mình đã cố gắng hết sức để trở thành một người yêu tốt,mình cố gắng thay đổi bản thân,chăm sóc cho c ấy nhiều hơn và tính tình cũng hiền hơn trước.C ấy có mắc lỗi gì mình cũng bỏ qua và ko trách móc gì cả.nhưng c ấy ngày càng nghiện điện tử,ít quan tâm đến mình hơn,có hôm thức thâu đêm để chơi.Mình khuyên nhủ,c ấy hứa sẽ ngủ sớm,sẽ chơi ít đi nhưng mình biết là c ấy ko thực hiện.Mình tự nhủ rồi đến 1 lúc nào đó,c ấy sẽ trở về như ngày trước,quan tâm nhiều đến mình và sắp xếp thời gian chơi hợp lý nên mình cũng ko để tâm nữa.Đến 1 ngày,c ấy dẫn mình về nhà,mẹ c ấy nói chuyện với mình và ko còn ngăn cản chúng mình nữa.Tưởng rằng ko còn việc gì có thể ngăn cản được chúng mình.Nhưng...mấy hôm trước,c ấy gặp mình và nói chuyện.c ấy bảo muốn chia tay.mình hỏi lý do.c ấy nói vì mình ko phải mẫu người c ấy thik.tình yêu có lúc lên cao cũng có lúc xuống thấp.và bây giờ c ấy không còn tình cảm với mình mà chỉ là sự thương hại.Mình thực sự đau lòng khi nghe được những câu nói ấy.Mình chả biết nói gì cả.Mình đồng ý và bảo với c ấy là mình ko thể đem lại hạnh phúc cho c ấy,mình sẽ để c ấy đi tìm hạnh phúc của mình.bất cứ khi nào cần,c ấy hãy quay lại với mình,mình sẽ đợi c ấy.Cũng có thể,những đôi # khi yêu nhau,họ hay đi chơi và ko ở cạnh nhau nhiều.còn mình và c ấy,từ sáng đến tối ở cạnh và chúng mình cũng chả đi đâu chơi cả.Mình suốt ngày lo việc nhà còn c ấy mải chơi điện tử,ngày nào cũng như thế nên cảm giác nhàm chán.Mình biết là mình không thể quên c ấy nhưng vì c ấy,mình sẽ rời xa c ấy.Mình muốn xin các bạn lời khuyên,mình nên làm gì bây giờ? *T3*
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 03:50:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015