TẠM BIỆT LONG AN Ra quê thôi, cát làng, dòng sông, chùm quả sung chín đỏ ở góc vườn, đó là năng lượng cho tôi. Và tuần sau, tôi ra Hà Nội cùng các đồng nghiệp yêu dấu đi tiếp chặng đường vì Hồ Duy Hải. Chúng tôi làm chẳng vì điều gì cho mình đâu, một lời cám ơn cũng không cần đâu, chỉ ao ước Hồ Duy Hải phải sống nếu em vô tội. Và lúc này gấp lắm rồi, 28 ngày nữa, cần một Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm để điều tra lại, cần sự công tâm... Không ai làm được việc này ngoài Chủ tịch nước. Cần thêm cả sự may mắn. Nhưng tôi tin vô cùng, niềm tin cháy bỏng. Tất cả những nhà báo tôi gặp ở Long An vô cùng đáng trân trọng.. Hãy tiếp tục cùng nhau, kiên nhẫn, mạnh mẽ, trung thực, đắm đuối vì những gì chúng ta đang làm nhé các bạn. 4 cái chết không thể không nghi vấn khi họ nắm được nhiều đầu mối thông tin. 20 nghi can cần phải rà soát lại. Vân tay của ai tại hiện trường vụ án cần đáp án từ tàng thư. Và còn nhiều lắm những bí ẩn phải giải mã. Tất cả phải đặt trên bàn người có trọng trách. Không có niềm tin sẽ không đủ sức làm gì hết nhưng trước hết hãy tin vào chính bản thân mình.
Posted on: Sat, 06 Dec 2014 00:35:03 +0000