TỰ NHIÊN MÌNH THẤY MUỐN ĐI ĂN CẮP " THỜI GIAN ".... - TopicsExpress



          

TỰ NHIÊN MÌNH THẤY MUỐN ĐI ĂN CẮP " THỜI GIAN ".... !!!! Nếu như bây giờ ai đó cho tôi 1 điều ước, thì tôi ước thời gian trở lại của 3 năm học Cao đẳng... 3 năm học cuối cùng cũng đã kết thúc,3 năm học lặng lẽ trôi qua hồn nhiên mà chúng ta chẳng hề hay biết gì cả. Trong mỗi chúng ta đều có những cảm xúc trộn lẫn, nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi buồn bịn rịn, quyến luyến k muốn rời xa trường, lớp và đặc biệt là bạn bè. Những tháng cuối cùng, những ngày cuối cùng, những tiết học cuối cùng, và những giây phút cuối cùng chúng ta bên nhau, học cùng nhau, tất cả đều là những kỉ niệm trong tôi. 3 năm trước, khi mỗi chúng ta còn chưa quên được những giây phút chia tay bồi hồi của cấp 3, khi mà những kỉ niệm của 1 tuổi học trò ngây thơ và hồn nhiên vẫn còn đậm hương trong tâm hồn của mỗi cô cậu học trò thì chúng tôi đã bắt đầu chân ướt chân ráo trở thành sinh viên cao đẳng. Lớp mới, trường mới và bạn mới! Khi đấy, tất cả đều lạ lẫm. Thế rồi thời gian cũng trôi qua. Tôi dần quen và tìm được những người bạn mới, dần dần thành ngôi nhà thứ 2 của tôi. Dưới ngôi nhà ấy, tôi có những người bạn tốt luôn sát cánh bên tôi. Tôi được mọi người đều gọi với cái tên " Xíu ".. Nghe rất thân thiện và gần gũi..3 năm học, tôi không chơi với tất cả các bạn trong lớp, nhưng tôi cũng có được những người bạn mà tôi rất yêu mến. Nhớ Yến (Quỳnh Giao), cô gái xinh xắn, người bạn mà có lẽ tôi yêu quý nhất trong ngôi nhà KTC10E...Tôi xem bạn như 1 người bạn thân của tôi, không có chuyện gì là tôi và bạn ý không tâm sự cùng nhau. Năm 2 chúng tôi chuyển về sống cùng nhau, biết bao kỉ niệm vui buồn chúng tôi đều tâm sự, giãi bày với nhau. Nhớ những lần 2 đứa tắm chung, rồi kì lưng cho nhau nữa. :v :v . Nhớ những bữa ăn ngon bạn nấu cho tôi ăn.. Nhớ lắm...
Posted on: Sun, 23 Jun 2013 18:52:41 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015