Tự dưng ngồi lục lọi lại đống wa - TopicsExpress



          

Tự dưng ngồi lục lọi lại đống wa khứ..........thấy những điều mak mình từng nghĩ và từng dành cho 1 ng :D "Em xin lỗi ! Vì một đứa bám víu lấy niềm vui của người khác để chống chọi với nỗi buồn như em thì không biết cách nào để yêu anh cho trọn vẹn cả. Em không hài hước, em không ngọt ngào, em cũng không ồn ào náo nhiệt. Em không có nhiều câu chuyện để kể anh nghe. Em không làm anh cười được.... Em cũng không có gì đặc biệt ngoài nỗi buồn của em. Nhưng làm sao em cố trở nên đặc biệt mãi được giữa những cô gái đang theo anh. Họ cũng sẽ làm anh chú ý thôi Và rồi anh cũng sẽ nghĩ em không có gì khác họ.... Nếu những người đó làm được anh vui thì em chẳng còn lí do gì để ở lại cả. Em cũng không có lí do gì tiếp tục là phiền anh nữa. Nhớ thì chắc ai cũng nhớ rồi, anh cũng sẽ nghĩ nỗi nhớ của em cũng như nỗi nhớ của những cô gái khác nhớ về anh thôi Nên em sẽ không nói nữa.... Anh cũng từng bị tổn thương , em cũng từng bị tổn thương và có thể nói em còn bị nhiều hơn cả anh Nên cho e xin lỗi mặc dù miệng luôn nói yêu anh nhưng em chẳng làm gì được. Em chẳng biết làm gì ngoài việc hằng ngày luôn nhủ rằng mình phải gánh thay, chịu thay nỗi buồn cho anh Mặc dù những việc em làm, những lời em nói anh chẳng muốn biết đến. Có thể anh còn coi đó là phiền anh Anh cần thời gian. 1 năm hay 2,3 năm? Nhưng liệu sau chừng ấy thời gian đó, anh có còn nhớ tới em hay buột miệng gọi tên em không? Cảm xúc của con người không có lỗi. Chắc đối với anh, từ lâu em đã hết thú vị rồi" .
Posted on: Mon, 29 Jul 2013 05:39:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015