Tự nhũ lòng mình rằng phải cố! Vì điều ước là - TopicsExpress



          

Tự nhũ lòng mình rằng phải cố! Vì điều ước là thứ mình không có, nếu thời gian trở lại thì sẽ khác..Khoảng cách một lớp học đã rộng ra thành kẻ trên đồi, người ở dưới..sẽ sớm thui sẽ cách xa nhau cả quả núi..cả đại dương và khi khoảng cách đã đủ lớn..tôi sẽ tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay, cũng như quên đi chiếc dây chuyền thánh giá..không còn nguyện cầu..ước ao, đơn giản là quên để chìm vào tĩnh lặng..hiện tại thì có lẽ chiếc dây chuyền kia vẫn là thứ rất quan trọng..nhưng rồi một ngày tất cả những gì nên nhớ là hai từ người lạ! mp3.zing.vn/video-clip/Nguoi-La-Tung-Yeu-Luong-Bich-Huu-Tam-Ho/ZW669D76.html
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 16:50:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015