Uh! Bản lĩnh không có!!! Uh! Đúng rồi! Mình không có - TopicsExpress



          

Uh! Bản lĩnh không có!!! Uh! Đúng rồi! Mình không có cái bản lĩnh để hổ báo trên face, trên game, hoặc trên những cái vô công rỗi việc khác! Đối với mình, cuộc đời đã là một trò game cân não rồi! Đúng là cái bản lĩnh của mình nó méo mó, xấu xí, không mạnh mẽ, tự tin như những người bạn quen! Đơn giản thôi! Vì mình sợ! Mình sợ đói, mình sợ nghèo, mình sợ bị bỏ rơi, mình sợ bị xem thường, mình sợ bị cô đơn... Nỗi sợ nó quá lớn, bởi mình đã từng bị nó dày vò!!! Nó làm mình luôn thận trọng với tất cả những gì xảy ra quanh mình. Sự thận trọng mà bạn, và những người đầy đủ như bạn, luôn xem thường mình! Ok! Mình chấp nhận sự xem thường của bạn! Vì mình chẳng tìm thấy một lý do nào để phải giải thích, phân bua cho bạn cả! Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn bạn. Bởi, quan sát bạn một thời gian, mình thấy những nỗi sợ của mình cũng vô lý. Bởi bạn cũng bình thường thôi! Những gì bạn hơn mình, chẳng qua cũng do gia đình bạn vun đắp từ nhỏ! Anh văn mình không xuất sắc như bạn, nhưng chắc gì tiếng Việt bạn bằng mình. Bài viết không do bàn tay viết ra bạn à! Nó do cái đầu tính toán đó bạn! Anh văn của bạn do bạn ngày đêm luyện phim, do ba mẹ bạn đầu tư cả chục triệu cho bạn du hí. Còn tiếng Việt của mình phải tự mình mày mò, tự mình viết, để đến tháng nhận được vài đồng bạc cắc, để duy trì sự sống. Bạn có biết hồi ở đại học, bạn bè cười mình là đứa nói không ra hơi, cứ lắp ba lắp bắp không? Bây giờ, bạn dám bước ra hùng biện với mình không? Mình không bằng ai! Nhưng chắc chắn sẽ hơn bạn. Một năm thôi đó nha bạn! Không phải từ nhỏ như bạn đâu! Bạn luôn tự hào khả năng cảm nhận của mình. Ok! Hãy đợi một vài tháng nữa! Khi công việc vào guồng, mình sẽ đi học nhạc, mình sẽ đi học nhảy, tôi sẽ để tiền mua máy ảnh DSLR. Lúc đó, chúng ta hãy so sánh nhé! Bạn chơi game tuyệt hơn mình và những người khác! Đó là điều tôi rất trọng bạn! Bởi bạn có tư duy cụ thể khá tốt! Nhưng bạn có thể đọc hết 1000 trang sách đơn (hay 500 trang đôi) trong một ngày và vẫn nắm rõ được các ý hay không? Nếu bạn làm được! Ok! Tôi thua bạn!!! Tôi có hai người bạn, một BK 2, một KC3. Họ cũng bình thường thôi, ở tận Nhà Bè quê mùa, chứ không phải dân chuyên nghiệp ở các quán game đồ sộ của TP! Bạn à! Đúng là ĐH VN còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn có sự khác biệt người đã ở trong nó và những người không đấy! Đừng ngụy biện rằng bạn không thích! Muốn thành công, hoặc thông minh tuyệt đỉnh, hoặc "ảo tưởng" không bao giờ từ bỏ! Tôi chắc chắn là mình không thông minh rồi đó! Vậy tôi sẽ lì, lì một cách "ảo tưởng"! Đó là lý do tôi đặt chân được vào ĐH! Để xem ai thắng bạn nhé! Ngoài ra, có điều này mình nói thẳng với bạn, chỉ với bạn thôi, trúng ai khác thì tôi xin lỗi! Ngọc Trinh mỗi lần cởi áo mặc bikini là được 2k USD! Mình thấy bạn không chỉ lôi thân thể mà cả tư tưởng mình "trần truồng" trên face, hẳn bạn sẽ được nhiều hơn đấy! Hay chỉ vài chục cái like vô thưởng vô phạt! Rẻ thế sao bạn? Tôi không mặn mà với facebook! Ngoài đời còn không thật, huống hồ gì chạy qua face, nơi mỗi bức ảnh tự sướng còn phải được cân, đong, đo, đếm để up lên! Ngoại hình bạn tốt đấy, nó làm tôi ấn tượng, nhưng nếu xuất sắc thì... Tiếc là chúng ta chưa thực sự gặp mặt nhau, để tôi khoe với bạn tình cũ của tôi. Thẩm mĩ của mỗi người khác nhau, nhưng 1m8 sẽ là một con số thú vị đấy! Tặng bạn cái clip sau! Nếu bạn thấy cậu bé đầu đinh dễ thương thì bạn có thể tưởng tượng thêm cho nó vài tuổi rồi đấy! Tôi rời bỏ khu rừng của mình, bởi tôi cảm nhận được sự bất an trong bạn, bởi giọt nước mắt bạn rơi cho cái chết của một người bạn, bởi sự kiên cường, kiềm chế không xỏa theo bản năng của bạn! Tôi nói nhiều vậy, để thật sự kết thúc tất cả! Tôi biết sự châm chích của tôi sẽ đâm nát bạn! Nhưng dù bạn có bị cái quái gì tôi cũng không quan tâm nữa! Nếu bạn không tự đứng dậy được, bạn cũng tầm thường thôi! Bạn chê bai tôi không bằng bạn! Thưa bạn! Tôi mà bằng bạn thì tôi đã không để ý con người đầy gai góc của bạn rồi! Tôi đã đặt cược tương lai của mình cho bạn! Và giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc khi phí 40 ngày + ko tập trung! Và tôi ghét cái cảm giác mình như một thằng đần bấy lâu nay! Vậy thì NEXT nhé!!! PS: Cảm ơn tất cả những bạn đã add face này của mình! Xin lỗi vì tra tấn các bạn bằng chuyện riêng của mình! Mình còn một face nữa! Hy vọng chúng ta sẽ có duyên để làm bạn! Và chỉ bạn thôi nhé! Vì mẹ mình chỉ có mỗi mình thôi! Mình không muốn bà đau khổ nũa :/ ! Hy vọng các bạn thông cảm giữ kín cho mình! Chào vĩnh biệt tất cả!!!
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 10:51:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015