Vậy là Sun Moon lale 2013 Marathon đã kết thúc, - TopicsExpress



          

Vậy là Sun Moon lale 2013 Marathon đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại như ngày mới đăng kí. Cũng phải thôi, cho đến tận bây h đang ngồi viết – sau khi nghỉ hơn 7 tiếng rồi mà 2 bắp đùi vẫn còn hơi nhức nhối mỗi khi cất bước cơ mà thì hỏi làm Vậy là Sun Moon lale 2013 Marathon đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại như ngày mới đăng kí. Cũng phải thôi, cho đến tận bây h đang ngồi viết – sau khi nghỉ hơn 7 tiếng rồi mà 2 bắp đùi vẫn còn hơi nhức nhối mỗi khi cất bước cơ mà thì hỏi làm sao có thể không đọng lại được cơ chứ (và chắc nó phải đọng them vài ngày nữa thì mới khá hơn được ý chứ). Bỏ qua những con đau đó thì giải chạy lần này với con đường rất thơ mộng và lãng mạn,con đường 1 bên dựa vào núi, còn 1 bên là hồ Nhật Nguyệt nổi tiếng của Taiwan đến những kẻ đi bao lần đi qua cũng phải đến lần chạy này mới cảm nhận được (có bao người đứng lại trầm trò rút máy điện thoại chụp lấy chụp đểngay từ những phút bắt đầu của cuộc thi – chắc chạy không khởi động kĩ bị chuột rút ý mà). Ngoài vẻ đẹp thì khung đường chạy có quá nhiều những khúc cua, mà mình cá rằng những kẻ đi xe đường trường thành thạo nhất luôn tự hào vế sự an toàn khi lái xe trên đèo Ngoạn Mục (1 con đèo nổi tiếng của VN mà ai cũng thè lữa xanh mặt khi nhắc đến về độ nguy hiểm của nó) thì cũng phải lắc đầu về độ ngoằn nghèo của khung đường chạy thôi. Bên cạnh đó nếu cố nhạc sĩ thiên tài sống lại và chạy giải lần này cũng phải quá ân hận rằng tại sao trước đây mìn không chạy qua để có thể làm những nót nhạc của những bản giao hưởng cao lên và thấp hơn nhiều hơn nữa. Quả đúng là đường đèo khi phải lien tục lên và xuống dốc như vậy như những cung nhạc lúc lên cao và xuống thấp chưa kể 6km cuối cùng thì 3km đầu tiên là xuống dốc và 3km sau cùng thì lên dốc. Gạt đi những vất vả của buổi sáng, thì cũng cảm ơn bạn đồng nghiệp – người đồng hành trong suốt quá trình (từ ghi tên tham gia đến lúc xuất phát và chạy 10km đầu tiên), 1 người lạ bên đường đã cho mình mượn lọ xịt nếu không chắc với bắp đùi phải sắp đông cứng lại vì chuột rút thì mình đã sớm đầu hàng ở km số 21, với km số 24 thì phải cảm ơn cô bé chạy cùng đã tiếp sức bằng lọ xịt (vâng lại lọ xịt) và lần này là bắp đùi trái, với 3km cuối cùng thì phải cảm ơn 1 cô bé (đoán là cô bé vì nhìn đằng sau có vẻ là trẻ) không biết mặt đã vượt từ dưới lên làm mình quên đi 2 bắp chân sau sắp cứng lại vì chuột rút – có động lực để đuổi theo có chút tiếc nuối là cuối cùng bé chạy nhanh quá theo không kịp để khi về đích xin chụp 1 bức ảnh kỉ niệm cùng. Kết thúc mặc dù kết quả không như mong muốn (ngoài top 100- nằm gần cuối top 300) nhưng vẫn vui vì nhưng cố gắng của mình được đền đáp sau mấy tháng luyện tập - ít ra không bỏ cuộc và vẫn chạy đến phút cuối. Nếu có dịp thì năm sau muốn thử sức với việc chạy full marathon (42 km) 1 lần. PS: vẫn thấy ức chế 1 chú chân dài, chạy 2 bước bằng mình chạy 3 bước chưa kể đến lúc đi bộ lên dốc bố ý đi 2 bước thì mình phải bước hơn 3 bước mới bằng được, nhưng cuối cùng thì cũng bị anh bỏ qua :D
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 10:46:57 +0000

Trending Topics




This is the FIRST time I will be exhibiting my work in an art
Stolen from an admin in the writers group I am a part
Linda Schooley 56 mins · Due to the fact that Facebook has
George Washington on the two party system. The alternate
Is your child anxious about starting school? Do they cry once they

© 2015