Vì e là 1 đứa con nít, nên suy nghĩ còn bồng bột và - TopicsExpress



          

Vì e là 1 đứa con nít, nên suy nghĩ còn bồng bột và hạn hẹp lắm e à. Là đứa con nít thì nên học cách nói, cách tôn trọng người lớn và quan trọng cách làm con người đó e. Cuộc sống chưa biết được ai hơn ai mô e à. Cứ sống rồi e sẽ biết. Người ta nhắc đến giàu nghèo, nhắc đến tiền là để nói cái giọng khinh bỉ e đó. Người ta coi thường e vì mới tí tuổi chưa học làm người đã học trở thành 1 đứa khốn nạn. E nên nghĩ đến bố mẹ e. Vì e có xấu thì người ta cười bố mẹ chứ k cười ai cả. Bồng bột và hiếu thắng chỉ làm e trở nên ngu ngốc hơn mà thôi. Bây giờ e có những người bạn luôn gật gật cười cười tán thành vs những gì em nói, nhưng sau đó chưa chắc người ta đã tôn trọng e. Con người bây giờ sống nguy hiểm lắm e gái à. Đừng vội tin về những điều đó. Rồi càng lớn khi sống ở những môi trường khác e sẽ hiểu được những gì chị nói. Nơi e sống bây giờ chỉ là cái lỗ mũi bé tí của cái xã hội này thôi nên đừng vội huyên hoang, đừng vội vui mừng cũng đừng vội thỏa mãn với những gì e đang có. Cứ sống đi rồi e sẽ hiểu :3
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 06:34:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015